Bơi tại Biển Chết – Trải nghiệm có một không hai trên thế giới

Bơi tại Biển Chết cho bạn những trải nghiệm chưa từng có từ việc nằm bồng bềnh trên mặt nước đến việc chiêm ngưỡng không gian huyền ảo trong làn “sương muối” đầy mê hoặc.

Biển Chết nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan, là bãi biển mặn nhất trên thế giới. Chính độ mặn cùng với việc bị hãm kín khiến cho nơi đây trở thành điểm đặc biệt nhất của trái đất. Đến đây chúng ta sẽ được trải nghiệm những thứ tưởng chừng như không thể - nổi bồng bềnh trên mặt nước mà không bị chìm xuống. Liệu bạn có muốn một lần thử đến với Israel để thử cảm giác này ?

Trải nghiệm một lần bơi tại Biển Chết – Israel

Tại sao người ta lại gọi đây là biển Chết ? Bởi nồng độ muối ở biển này rất cao, hầu như không có một sinh vật nào có thể sống được ở đây nên người ta coi đây như một “ vùng đất chết”. Nhưng không vì thế mà nơi đây trở nên hoang tàn, hoang vắng. Ngược lại hàng năm ở đây có tới cả triệu khách du lịch đến để tham quan, trải nghiệm bơi nổi ở đây.

boi-tai-bien-chet-1
Biển Chết với nước xanh và

Biển Chết với nước xanh và "cát muối" siêu độc đáo

Chính độ mặn của nước nên khiến tỷ trọng của nước ở đây nặng hơn tỷ trọng của con người, khi chúng ta bơi tại biển Chết thì sẽ không bao giờ bị chìm, thay vào đó là chúng ta cứ nổi bồng bềnh như một “con thuyền”. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời, nó đi ngược lại với những lý thuyết mà chúng ta đã tạo nên. Mặc dù biết lý do vì sao lại như thế nhưng đây vẫn là một điều gì đó thực sự kỳ diệu. Nó khiến cho chúng ta bị tò mò, thu hút và muốn khám phá nhiều hơn nữa.

Nổi bồng bềnh trên mặt nước biển và thư giãn đọc sách, một ý tưởng không tồi đúng không ?

Nổi bồng bềnh trên mặt nước biển và thư giãn đọc sách, một ý tưởng không tồi đúng không ?

Bạn cứ thế mà thả hồn mình mặc kệ cho

Bạn cứ thế mà thả hồn mình mặc kệ cho "dòng nước xô đẩy"

Tranh thủ ngồi thiền trong lúc đang bơi dưới biển

Tranh thủ ngồi thiền trong lúc đang bơi dưới biển

Việc tắm biển chưa bao giờ thú vị đến thế

Việc tắm biển chưa bao giờ thú vị đến thế

Nhiều người hỏi rằng với độ mặn như thế thì bơi tại biển Chết có sao không ? Câu trả lời là không bởi ở đây người ta đã tìm ra rất nhiều loại khoáng chất rất tốt cho cơ thể. Khi bạn bơi ở đây sẽ có tác dụng giúp bạn thư giãn, thoải mái cơ thể và nâng cao khả năng sáng tạo. Điều này giải thích rằng tại sao nhiều người lại thích đến đây như vậy.

Tranh thủ cơ hội đến với biển Chết để nâng cao sức khỏe

Tranh thủ cơ hội đến với biển Chết để nâng cao sức khỏe

Bên cạnh tốt cho sức khỏe thì đây cũng là vùng biển sống ảo chất không kém

Bên cạnh tốt cho sức khỏe thì đây cũng là vùng biển sống ảo chất không kém

Tranh thủ có những bức ảnh với làn nước trong xanh cực thích tại biển Chết

Tranh thủ có những bức ảnh với làn nước trong xanh cực thích tại biển Chết

Nằm trên cát muối với làn biển xanh ngắt cho bạn thỏa mãn được sự thích thú của bản thân

Nằm trên cát muối với làn biển xanh ngắt cho bạn thỏa mãn được sự thích thú của bản thân

Hiện tượng bốc hơi ở đây diễn ra khá nhanh và nhiều nên tạo thành một lớp “sương muối” vô cùng kỳ ảo. Khi hoàng hôn với nắng nhạt chiếu vào một lớp sương mỏng nhẹ, cùng với những ụ “cát muối” và dòng biển xanh trong làm cho không gian thêm phần độc đáo, nhẹ nhàng và không kém phần huyền bí. Người ta vẫn thường so sánh nơi đây như là “cái rốn của địa cầu”, như một lời khẳng định nơi đây là điểm thu hút bậc nhất trên trái đất.

Biển Chết lúc hoàng hôn xuống

Biển Chết lúc hoàng hôn xuống

Khung cảnh xứng đáng với danh xưng

Khung cảnh xứng đáng với danh xưng "cái rốn của địa cầu"

Một cách thư giãn không có gì tuyệt vời hơn

Một cách thư giãn không có gì tuyệt vời hơn

Chắc hẳn bạn vẫn nhớ câu hát của Đen Vâu “Anh ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ”. Câu hát tạo trend này có vẻ vẫn còn hot lắm, giờ bạn đã có nơi để bắt kịp theo cách cực độc và lạ rồi đấy. Chờ gì mà không cho mình chuyến trải nghiệm độc đáo đến Israel để được bơi tại biển Chết.