Bolivia - nơi thiên nhiên và văn hóa huyền bí như thần thoại

Du lịch Bolivia mang đến những trải nghiệm du lịch huyền bí, hoàn toàn độc đáo và khó có được ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Nhắc đến Nam Mỹ, nhiều người Việt Nam chỉ nghĩ đến những quốc gia nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới như Brazil, Argentina, Chile, Peru… Thế nhưng bạn biết không, có một đất nước nằm khiêm nhường giữa Peru và Brazil, mang trong mình nét đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và sắc màu văn hóa Nam Mỹ vô cùng đặc sắc - đó là Bolivia. Hãy cùng Beautiful Destinations khám phá đất nước Nam Mỹ mang màu sắc văn hóa đầy huyền bí này bạn nhé!

Bài liên quan

Vẻ đẹp nguyên bản từ thiên nhiên...

Nhắc đến Bolivia là nhắc đến cánh đồng muối Salar de Uyuni - tấm gương soi khổng lồ của thế giới. Trải qua hàng ngàn năm của sự thay đổi địa chất, cánh đồng muối ngày nay được bao phủ bởi một lớp muối dày vài mét và có bề mặt phẳng đến đáng ngạc nhiên. Vào mùa khô, bạn có thể trải nghiệm một trong những dịch vụ du lịch thú vị nhất của Nam Mỹ chính là chạy xe trên cánh đồng muối và ngắm nhìn cảnh thiên nhiên hoang sơ nơi đây. Vào mùa mưa, lớp nước đọng lại trên bề mặt sẽ biến cả cánh đồng trở thành mặt gương tự nhiên lớn nhất thế giới, phản chiếu trọn vẹn trời xanh, mây trắng và những cảnh vật khác bên trên, tạo nên một khung cảnh siêu thực và sống động đến diệu kỳ.

Salar de Uyuni - điểm giao hòa giữa trời và đất. Ảnh: Natgeotravel.

Salar de Uyuni - điểm giao hòa giữa trời và đất. Ảnh: Natgeotravel.

“Valle de las Animas” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Thung lũng của những linh hồn”. Đây là địa danh du lịch nằm ở phía Nam của thành phố La Paz, nổi tiếng nhờ vào cấu trúc địa chất kỳ lạ của thung lũng - các khối đá nằm theo từng nhóm và mang hình dáng của những cây kim nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Những khối đá sắt nhọn cùng với một thảm thực vật khan hiếm càng làm cho nơi này mang trông như lãnh địa của tên “trùm cuối” bất kì, trong các bộ phim về thế giới phép thuật của Hollywood.

Thung lũng linh hồn tại Bolivia. Ảnh: Nick's Adventures Bolivia.

Thung lũng linh hồn tại Bolivia. Ảnh: Nick's Adventures Bolivia.

Điểm dừng chân tiếp theo du khách nên ghé thăm chính là hồ nước Titicaca - hồ nước cao nhất thế giới có thể đi thuyền được. Hồ nước này nằm tại biên giới giữa Peru và Bolivia nên du khách có thể tham quan hồ từ cả hai quốc gia. Theo truyền thuyết, hồ được tạo thành từ nước mắt của thần Mặt trời khóc thương cho người con đã mất nên còn được gọi với cái tên mỹ miều là “nước mắt thần mặt trời”. Hai hòn đảo lớn nằm trong lòng hồ là Đảo Mặt Trời (Isla del Sol) và Đảo Mặt Trăng (Isla de la Luna), trên hai hòn đảo này còn chứa rất nhiều những tàn tích của một nền văn minh cổ đại.

'Nước mắt thần Mặt trời' Titicaca là hồ nước ngọt nằm cao nhất thế giới. Ảnh: Deartravelblog.

'Nước mắt thần Mặt trời' Titicaca là hồ nước ngọt nằm cao nhất thế giới. Ảnh: Deartravelblog.

.... đến nền văn hóa rực rỡ sắc màu Nam Mỹ

Không chỉ nổi tiếng về cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, Bolivia còn là một quốc gia mang đậm màu sắc văn hóa Nam Mỹ thể hiện qua các lễ hội lớn. Một trong số đó phải kể đến Dia de los Natitas (lễ hội đầu lâu) - một lễ hội truyền thống được tổ chức ở La Paz. 

Lễ hội đầu lâu tại Bolivia. Ảnh: National Geographic.

Lễ hội đầu lâu tại Bolivia. Ảnh: National Geographic.

Nếu bạn đã từng xem bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar năm 2018 “Coco” hẳn bạn đã từng nghe nói đến Ngày của người chết (được tổ chức vào ngày 1 hoặc 2/11 hằng năm). Đây không chỉ là ngày lễ truyền thống của người Mexico mà còn là ngày truyền thống của nhiều quốc gia Nam Mỹ khác trong đó có Bolivia. “Lễ hội đầu lâu” là sự kiện được tổ chức một tuần sau Ngày của người chết, nơi mà người Bolivia sẽ trang trí đầu lâu của những người đã mất (thường là hộp sọ của những ngôi mộ vô chủ hoặc của những người họ hàng xa) và vẩy nước thánh lên hộp sọ để cầu may. 

Thành phố La Paz lẩn khuất trong mây. Ảnh: Sabonhomeblog.

Thành phố La Paz lẩn khuất trong mây. Ảnh: Sabonhomeblog.

Một địa điểm khác nơi mà du khách có thể khám phá nét văn hóa huyền bí của người Bolivia đó chính là Chợ phù thủy La Paz. Nằm ở độ cao 3640m cách mặt nước biển, La Paz chính là thủ đô nằm cao nhất thế giới, vì thế mà các du khách còn gọi La Paz là “thành phố lẩn khuất sau những đám mây”. Tại La Paz có một khu chợ mang biểu tượng tâm linh chuyên bán những món đồ kỳ lạ nhất không thể tìm thấy ở bất kỳ khu chợ nào trên thế giới như bào thai lạc đà khô, ếch khô, các loại bùa chú… Đến với khu chợ này bạn sẽ có được một trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới lạ và không thể có được ở bất kỳ đâu khác.

Đọc thêm: Chợ phù thủy Bolivia – Nơi bán “bùa yêu” nổi tiếng nhất thế giới

Khu chợ phù thủy như bước ra từ bộ phim Harry Potter. Ảnh: Nat Geo Traveller India.

Khu chợ phù thủy như bước ra từ bộ phim Harry Potter. Ảnh: Nat Geo Traveller India.

TravelMag mong rằng, chuyến hành trình của Beautiful Destinations cùng những chia sẻ của tạp chí đã truyền cho bạn cảm hứng để khám phá đất nước Nam Mỹ xinh đẹp và bí ẩn này. Hãy lên đường ngay thôi vì Bolivia vẫn còn rất nhiều điểm tham quan độc đáo khác đang chờ đón bạn đấy.