Bom tấn kinh dị "Thiên thần hộ mệnh" tung poster chính thức nhưng... vắng bóng Chi Pu?
Sau thành công của "Mắt biếc" chuyển thể từ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Victor Vũ tiếp tục quay lại sở trường của mình là phim kinh dị và cho ra đời đứa em út "Thiên thần hộ mệnh".
Thiên thần hộ mệnh quy tụ dàn diễn viên trẻ triển vọng nhưng không kém phần quen thuộc như Salim, Trúc Anh, Amee và Samuel An. Bộ phim xoay quanh nhân vật Ly (Trúc Anh) và Phương (Salim), tham vọng nổi tiếng trong giới giải trí hào nhoáng đã làm lu mờ lí trí hai cô gái trẻ và họ đến những âm mưu nhuốm màu đen tối. Hình ảnh Ly ôm chặt con búp bê Kumanthong - Luk Thep với giọt nước mắt máu như ngầm nói trước câu chuyện u ám kinh hoàng đằng sau.
Tạo hình mới của Trúc Anh khiến khán giả không khỏi thích thú
Poster chính thức của phim
Tuy nhiên, ngay khi poster chính thức được tung ra, không ít người hâm mộ thắc mắc về sự vắng bóng của Chi Pu khỏi. Câu hỏi đặt ra ở đây vậy ai sẽ chơi ngải ai, ai sẽ là người phải nhận quả báo? Đặc biệt vai diễn lần này của cô nàng Trúc Anh là một sự lột xác ngoạn mục hoàn toàn với vai diễn Hà Lan trước đó. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ sở hữu giọng ca ngọt ngào Amee cũng khiến khán giả bất ngờ khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Vì vậy, bộ phim hứa hẹn sẽ là một trong những thước phim đáng mong chờ nhất năm nay.
Một số cảnh rùng rợn trong phim
Chia sẻ với giới báo chí, đạo diễn Victor Vũ cho biết thể loại tâm linh là nguồn cảm hứng vô tận trong sự nghiệp của anh và nó gây được sự tò mò, hứng thú rất lớn từ phía người xem: "Thiên thần hộ mệnh" nói lên tham vọng của các bạn trẻ khi tìm đến ánh hào quang, cùng với những hy sinh, mất mát họ phải chịu đựng trên con đường sự nghiệp của mình. Trong xã hội ngày nay khi gặp tuyệt vọng, con người thường tìm đến tâm linh để giải thoát sự bế tắc của mình. Thiên thần hộ mệnh khai thác điểm yếu về mặt tâm lý đó của giới trẻ”.
Đạo diễn Victor Vũ và dàn diễn viên
Thiên thần hộ mệnh dự kiến khởi chiếu vào tháng 3/2021, với sự đầu tư chất lượng từ hình ảnh đến âm thanh và cả tạo hình nhân vật, bộ phim chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng.
