Bữa cơm hoài niệm ở Cửa hàng Mậu Dịch 46 An Dương
Cửa hàng Mậu Dịch 46 An Dương tái hiện không gian của một thời bao cấp đã qua, cùng những món ăn mang hơi thở thời gian.
Người Hà Nội thường nhắc về thời bao cấp như cách gợi nhớ lại quá khứ đầy gian khó. Mặc dù hòa bình đã lập lại gần 50 năm, những tháng ngày khó khăn đã trôi rất xa, nhưng người ta vẫn mang một nỗi niềm nhớ thương quãng thời gian gian truân mà thắm đượm tình người. Giữa Hà Nội có một nơi đầy hoài niệm như thế, nơi thực khách đến để thưởng thức bữa cơm mang hương vị xưa cũ, trong không gian đầy nhớ nhung.
Cửa hàng Mậu Dịch 46 An Dương là nơi thực khách đến để thưởng thức bữa cơm mang hương vị xưa cũ, trong không gian đầy nhớ nhung. Ảnh: Mai Lân
Cửa hàng Mậu Dịch 46 An Dương còn được gọi thân thương với cái tên Hợp tác xã ăn uống. Không gian quán như tái hiện lại cả một thời bao cấp ngày xưa, cái thời còn tem phiếu, sổ gạo, cơm độn khoai, quạt tai voi, xe đạp Phượng Hoàng… Cái thời mà ông bà, bố mẹ đã đi qua, còn giới trẻ cứ cảm thấy tò mò mỗi lần nghe kể. Cách bài trí với những bàn ghế gỗ, món đồ nhuốm màu thời gian, như thổi vào quán cái hồn của ngày xưa cũ.
Không gian quán như tái hiện lại cả một thời bao cấp ngày xưa, cái thời còn tem phiếu, sổ gạo, cơm độn khoai, quạt tai voi, xe đạp Phượng Hoàng… Ảnh: @yenphuong.95
Cách bài trí với những bàn ghế gỗ, món đồ nhuốm màu thời gian, như thổi vào quán cái hồn của ngày xưa cũ. Ảnh: Internet
Đến Cửa hàng mậu dịch 46 An Dương, bạn sẽ bắt gặp những chiếc bóng đèn cổ treo lủng lẳng trên trần nhà. Ảnh: Internet
Đến Cửa hàng Mậu Dịch 46 An Dương, bạn sẽ bắt gặp những chiếc bóng đèn cổ treo lủng lẳng trên trần nhà, những chiếc xe Simson lẫy lừng một thời, những tờ tem phiếu, dòng khẩu hiệu rất đặc biệt. Tất cả đồ vật trông có vẻ đơn giản, nhưng lại mang nhiều hoài niệm nhớ nhung cho người xem.
Tất cả đồ vật trông có vẻ đơn giản, nhưng lại mang nhiều hoài niệm nhớ nhung cho người xem. Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Đây là một nhà hàng phục vụ rất nhiều món, không riêng gì món Việt, nhưng vì lối thiết kế lấy cảm hứng từ thời bao cấp, nên nhiều người vẫn hay nhớ tới quán như một cửa hàng ăn uống thời mậu dịch. Các món ăn của quán được chế biến và bài trí đẹp mắt, đem lại trải nghiệm ẩm thực khó quên cho thực khách.
Ảnh: Internet
Giữa những nhà hàng ăn uống sang trọng và hiện đại, Cửa hàng Mậu Dịch 46 An Dương xuất hiện như một luồng gió mới thổi vào nền ẩm thực của thủ đô với không gian độc đáo cùng những món ăn gợi nhớ về một thời đã xa.
