Bức tranh graffiti 2 tỷ đồng được trưng bày ở phố Tràng Tiền, Hà Nội
Phòng trưng bày đầu tiên của Cyril Kongo - huyền thoại graffiti gốc Việt được mở cửa ngày 3/9 trên phố Tràng Tiền (Hà Nội).
Phòng trưng bày đầu tiên của Cyril Kongo - huyền thoại graffiti gốc Việt được mở cửa ngày 3/9 trên phố Tràng Tiền (Hà Nội). Nơi đây trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu trong sự nghiệp của Kongo.
Cyril Kongo đã đưa môn nghệ thuật này vượt xa khỏi khuôn khổ của nó khi sử dụng chiếc bình sơn màu của mình trên mọi bề mặt dù là tường, vải, cửa sổ, thân cây, túi xách, khăn quàng cổ, vỏ chai rượu, đồng hồ, xe hơi hay thậm chí là máy bay đặc biệt thông qua các dự án hợp tác với Chanel, Hermès, Richard Mille... Phòng trưng bày giới hạn 3-5 người tham quan dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Bức tranh lớn nhất trị giá 2 tỷ đồng, kích thước 2 m x 2 m. Đây là sự tri ân của tác giả đến tất cả nghệ sĩ graffiti. Trên đó là các chữ tên của những người bạn, người đồng nghiệp luôn đồng hành và có ảnh hưởng với Kongo.
Bức tranh này được vẽ tại showroom của ông ở Pháp trong 2 tháng. Những tuyệt tác của Kongo luôn khiến giới mộ điệu phải trầm trồ bởi kỹ thuật điêu luyện trong việc thực hành ngôn ngữ tượng hình đa màu sắc nhằm thể hiện niềm vui và sự lạc quan ngập tràn.
Bộ sưu tập With love là sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác pha lê hàng đầu của thương hiệu Daum (Pháp) và kỹ thuật chơi màu độc đáo từ “phù thuỷ sắc màu” Cyril Kongo. Bình pha lê có giá trị 102,9 triệu đồng.
Bộ sưu tập giới hạn 50 chiếc bình thuộc 3 loại xịt khác nhau. Những chiếc bình xịt sơn với tên gọi của các thành phố như Singapore, New York, Paris được chế tạo từ những tinh thể thuỷ tinh đặc trưng của Daum và đầu xịt làm từ vàng 18 cara in dấu vân tay của nghệ sĩ graffiti lừng danh gốc Việt.
Trong 60 ngày cách ly xã hội do đại dịch Covid-19, mỗi ngày Kongo vẽ một tác phẩm graffity tại showroom của mình ở Pháp. Đây là 4/60 tác phẩm nói trên.
Tác phẩm Paris Messi thể hiện bối cảnh của Pháp trong cuộc biểu tình áo vàng diễn ra từ tháng 11/2018.
Kongo đã diễn giải tinh thần thiết kế của Chanel bằng cách kết hợp chữ tượng hình Ai Cập cổ đại với ngôn ngữ đồ hoạ của riêng ông, khởi nguồn từ loạt tác phẩm hoàn thiện tại studio cá nhân của Karl Lagerfeld ở Quai Voltaire, Paris - đánh dấu sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ hàng đầu thế giới.
Vòng tay làm từ da thực vật và miếng dán từ tranh của Kongo giới hạn 10 chiếc độc bản.
