Bus homestay - thêm lý do để nghiện Đà Lạt không thể 'Lào Cai'!

Xê dịch 9X xinh đẹp này vô tình "gieo tương tư" cho hội mê Đà Lạt bằng những hình ảnh không thể chill hơn tại homestay độc đáo sau.

Không dừng lại ở những ngôi nhà gỗ bé xinh giữa đồi hay những căn phòng có view trọn thung lũng quen thuộc, “vương quốc homestay" Đà Lạt lại gây xôn xao dân tình với kiểu homestay vô cùng đặc biệt, đó là bus homestay – một hình thức homestay dùng những chiếc xe cũ để cải tạo lại thành một căn phòng đáng yêu, đầy đủ tiện nghi. Vậy Thy Lư - nàng travel blogger xinh đẹp vì sao mà khám phá ra được kiểu lưu trú siêu chill thế này? Cùng TravelMag đi gặp nàng ấy nhé.

Bus homestay vô cùng đặc biệt vùa được cô nàng khám phá ra. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Bus homestay vô cùng đặc biệt vùa được cô nàng khám phá ra. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Lư Hoàng Đan Thy (thường được gọi là Thy Lư) hiện đang theo đuổi sự nghiệp travel blogger. Thay vì chọn du lịch tận hưởng, cô nàng 9X tuổi xinh đẹp và quyến rũ này lại chuộng kiểu du lịch bụi và trekking đầy tính thử thách.

Thy Lư - cô nàng travel blogger vừa khám phá ra homestay mới toanh này. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Thy Lư - cô nàng travel blogger vừa khám phá ra homestay mới toanh này. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ngoài những tỉnh thành ở miền Bắc Việt Nam chưa có cơ hội đặt chân đến, còn lại cô nàng đã khám phá gần như đầy đủ tấm bản đồ hình chữ S rồi! Và cũng như hầu hết những bạn trẻ khác, Thy Lư không thể kiềm lòng trước Đà Lạt -  thành phố mà dẫu có ghé bao lần vẫn chẳng bao giờ... thôi nhớ nhung.

Cô nàng đã rất hào hứng khi được trải nghiệm hình thức homestay mới này. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Cô nàng đã rất hào hứng khi được trải nghiệm hình thức homestay mới này. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

“Thy ít khi gọi những chuyến thăm Đà Lạt của mình là đến, mà là về thì đúng hơn. Thy xem thành phố này là ngôi nhà thứ 2 của Thy, cứ tầm 1-2 tháng là lại về nhà một lần” – cô nàng chia sẻ.

Nhìn mong manh như nàng thơ nhưng Thy Lư lại rất yêu thích du lịch bụi và treckking. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Nhìn mong manh như nàng thơ nhưng Thy Lư lại rất yêu thích du lịch bụi và treckking. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Với sức phát triển du lịch nhanh chóng hiện nay, việc tìm phòng lưu trú tại Đà Lạt luôn khiến hội xê dịch đau đầu. Những căn homestay bình thường sẽ khó còn phòng trống, chứ đừng nói đến homestay có phong cách và đẹp mắt. Vì lý do này, bạn sẽ rất tò mò vì sao cô nàng Thy Lư xinh đẹp lại tìm được nơi dừng chân xuất sắc như vậy trong đợt “hồi hương” lần này, đúng không?

Thy Lư đã khám phá ra một homestay cực chất trong đợt

Thy Lư đã khám phá ra một homestay cực chất trong đợt "hồi hương" vừa qua. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Cô nàng cho hay:”Thực ra Thy nhận được lời mời ghé bus homestay The Camp-Inn này từ một người bạn. Đây là một công trình nhỏ ra đời sau Kombiland, được dựng lên với sự ấp ủ và khá tỉ mỉ, từ việc mua lại xe cũ đến dựng lên nó như hiện tại cũng là một quá trình, mọi thứ đều do bạn chủ tự làm, tụ đi săn mua luôn. Thấy phong cách homestay khá thú vị nên Thy không thể không trải nghiệm được trong lần về Đà Lạt”.

Bus homestay vô cùng đặc biệt vùa được cô nàng khám phá ra. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Bus homestay vô cùng đặc biệt vùa được cô nàng khám phá ra. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Có thể nói, giữa thị trường homestay dày đặc với đủ loại hình nhưng chưa xuất hiện sự phá cách ở Đà Lạt, thì The Camp-Inn với concept vanlife này chính là một điểm sáng. Tọa lạc gần Dinh 2 Bảo Đại tại đường Khe Sanh, nhà The Camp-Inn có vị trí gần gũi với thiên nhiên với xung quanh bốn bề là đồi núi.

Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Chỉ cần phóng tầm mắt ra xa là thấy một không gian vô cùng “tình thơ” lãng mạn không thua kém bất kì căn homestay truyền thống nào. Bên cạnh đó, không quá xa trung tâm thành phố nhưng khu Khe Sanh lại khá vắng vẻ, phù hợp với những tâm hồn yêu sự bình yên, cần một chỗ nghỉ chân yên tĩnh, chỉ cần có bản thân cùng bạn bè, người thân...

Trông không khác gì một căn homestay bình thường cả. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Trông không khác gì một căn homestay bình thường cả. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Là một bus homestay cải tạo từ chiếc xe hơi cũ, nhiều người sẽ hoài nghi các tiện ích mà The Camp-Inn có thể mang lại, nhưng hãy yên tâm vì Thy cho hay là: “Có hẳn toilet riêng trong xe luôn nhé, phòng tắm ở ngay phía sau không hề bất tiện trong xe có bếp riêng với đầy đủ vật dụng, có cả café và trà cho các bạn nhâm nhi buổi sáng nữa”.

Rất dễ thương đúng không nào? Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Rất dễ thương đúng không nào? Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Chắc chắn nơi đây không thể sở hữu tiện nghi theo kiểu một căn nhà cơ bản, nhưng vẫn bảo đảm sẽ có đủ những gì bạn cần. Thậm chí căn homestay này còn gần chợ Đà Lạt hơn nhiều homestay khác, tuy không đến mức bước vài trăm mét là đến chợ nhưng cùng lắm cũng chỉ 15 phút di chuyển thôi.

Không chỉ vậy, nơi đây còn có khoảng sân cho mọi người ngồi thư giãn. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Không chỉ vậy, nơi đây còn có khoảng sân cho mọi người ngồi thư giãn. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Điểm đặc biệt nữa mà bus homestay mang lại cho người lưu trú là cảm giác riêng tư, được tự do làm những điều mình muốn vì bạn hoặc người đi cùng sẽ được “án ngữ” cả một chiếc bus xinh xắn với khoảng sân ngoài rất đáng yêu. Thy cho biết: “Khoảng sân ngoài xe bus siêu cách biệt, có mái che và cả ghế ngồi, mình có thể ngồi đọc sách, nghe nhạc hay chỉ đơn giản là nằm ngắm nhìn Đà Lạt từ trên cao thôi cũng rất là chill, chuẩn 5 sao cho sự bình yên luôn chứ không đùa”.

Chỉ cần mở cửa ra là có thể thu gọn Đà Lạt bình yên vào đáy mắt. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Chỉ cần mở cửa ra là có thể thu gọn Đà Lạt bình yên vào đáy mắt. Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Không chỉ thế, The Camp-Inn còn "thỏa mãn" nhu cầu sống ảo khi có một background chụp ảnh “miễn chê”. Theo như Thy nhận xét, chỉ cần giơ máy lên là góc nào cũng đẹp, nếu đi với một người chụp ảnh có tâm nữa thì bảo đảm sẽ có cả album ảnh đăng hoài không hết.

Vừa được trải nghiệm kiểu homestay mới, vừa có hình đẹp mang về nữa. Ảnh: Thu Thuy.

Vừa được trải nghiệm kiểu homestay mới, vừa có hình đẹp mang về nữa. Ảnh: Thu Thuy.

Sau khi tự mình trải nghiệm, nàng Thy Lư nhiệt liệt đề cử The Camp-Inn cho những ai yêu thích phong cách vanlife này. Nếu còn băn khoăn về vệ sinh, tiện nghi, an toàn thì Thy cho biết: "Bus homestay này là nơi anh chủ dùng để ở mỗi khi về Đà Lạt nếu không có khách nên mọi vật dụng đều được trang bị đầy đủ, chắc chắn sẽ vô cùng riêng tư cho các bạn muốn tận hưởng Đà Lạt từ trên cao. Hãy mạnh dạn thử cảm giác sống trên xe vài ngày xem như thế nào, biết đâu về lại yêu luôn cuộc sống vanlife luôn thì sao?"

Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Ảnh: Lư Hoàng Đan Thy.

Đà Lạt chính là như vậy - luôn thay đổi, luôn có những điều vô cùng mới mẻ mà cho dù bạn có đi biết bao lần vẫn chưa khám phá hết. Nếu đã cảm thấy đủ với những chuyến đi Đà Lạt chạy khắp thành phố, tìm đến những quán cà phê, homestay thật đẹp thì hãy thử một lần tìm về với bình yên trên chiếc xe bus nho nhỏ, ấm cúng tại The Camp-Inn như người đẹp Thy Lư nhé!

Đọc thêm: Phí nửa thanh xuân nếu chưa một lần dậy sớm ở Đà Lạt!