Cá koi ở Đại Nội Huế đã... lên bờ, sự thật đằng sau mới gây bất ngờ
Hình ảnh những chú cá koi Đại Nội Huế được dịp lên bờ vào mùa lũ 2017 đang được chia sẻ một lần nữa trên mạng xã hội.
Sau thời điểm bão dữ dội ở miền Trung, trong đó có Huế, các địa điểm du lịch cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Những cơn mưa lớn khiến nước dâng lên, ngập khắp nẻo đường, may mắn trong Đại nội Huế, tình trạng nước ngập vẫn được kiểm soát tốt. Vì có nền móng cao, nên nước không gây ngập nhưng vẫn có một số làn đường nước chưa thoát kịp. Nhìn Đại Nội Huế trong mùa lũ, trên mạng xã hội lại có nhiều lượt chia sẻ về hình ảnh mùa lũ năm 2017 - thời điểm khiến khách du lịch phải vừa tham quan vừa lội nước.
Khung cảnh trở nên đặc biệt hữu tình
Tiểu cảnh đặc biệt chỉ có ở mùa lũ 2017
Thời điểm đó, sau những cơn mưa dai dẳng, nước mưa ứ trong Đại Nội thoát chưa kịp nên tràn lên cả trục Thần Đạo. Khách du lịch đến thăm Đại Nội trong tình trạng mưa giăng khắp lối, nước dâng lên phải xách cả dép để đi tham quan nhưng vẫn vô cùng thích thú bởi “tiểu cảnh” độc lạ bất ngờ xuất hiện, đó chính là những chú cá koi bơi trên đường đi. Dòng nước chưa rút đã được những chú cá koi tận dụng để lên bờ bơi dạo quanh Đại Nội.
Khách du lịch vô cùng thích thú
Cá Koi Nhật Bản, cá rồng, cá chép... bơi lội tung tăng tại lối vào điện Thái Hòa
Những chú cá này được đầu tư với số lượng hàng nghìn con được nuôi tại hồ Thái Dịch, cạnh Linh Tinh môn, trước điện Thái Hòa. Ngoài số lượng lớn cá koi, còn có sự góp mặt của cá rồng, cá chép Nhật trong ngày "lên bờ thăm thú" hôm ấy. Có lẽ chỉ có khách du lịch mùa lũ năm 2017 mới có thể tận mắt chứng kiến hình ảnh cá Koi Nhật Bản, cá rồng, cá chép... bơi lội tung tăng tại lối vào điện Thái Hòa. Tuy gặp nhiều bất tiện vì du lịch trong mùa lũ nhưng khách du lịch vẫn cảm thấy rất thích thú và vui vẻ check in với đàn cá “lên bờ” đặc biệt này.
Nguồn: Visit Hue

