Ca sĩ Demi Lovato thừa nhận là người toàn tính luyến ái

Trong podcast The Joe Rogan Experience, Demi Lovato đã thừa nhận mình là người toàn tính luyến ái. Nữ ca sĩ chia sẻ cô bị hấp dẫn với tất cả mọi người, không bất kể giới tính nào.

Thông tin từ Music-News cho biết, giọng ca “Sorry Not Sorry” thừa nhận mình là pansexual (toàn tính luyến ái). Đây là một thuật ngữ chỉ những người bị hấp dẫn về cảm xúc và tình dục không phân biệt giới tính.

Demi Lovato cũng từng thừa nhận mình là người song tính vào năm 2017. Gần đây, sau khi tan vỡ với Max Ehrich, nữ ca sĩ chia sẻ rằng mình bị hấp dẫn bởi tất cả mọi người mà không kể giới tính nào. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ cho biết: “Hiện tại tôi rất linh hoạt về mặt tình dục. Tôi có thể bị hấp dẫn bởi bất kỳ ai”.

Demi Lovato thừa nhận là người toàn tính luyến ái

Demi Lovato thừa nhận là người toàn tính luyến ái

Khi được MC hỏi liệu cô có muốn làm mẹ không, Demi Lovato trả lời rằng hiện tại cô chỉ muốn nhận con nuôi. Nữ ca sĩ cũng không biết rằng liệu bản thân có muốn tiếp tục kết hôn với đàn ông không. Vì vậy cô không thể chắc chắn được việc sẽ mang thai. Tuy nhiên Demi Lovato vẫn nói thêm rằng “Ngày nào đó tôi sẽ làm mẹ”.

Trong buổi phỏng vấn, Demi Lovato cũng đã tiết lộ lý do vì sao cô giữ im lặng về xu hướng tình dục suốt nhiều năm. Cô giải thích “Tôi lớn lên ở Texas trong gia đình ngoan đạo. Tôi sợ hãi và không dám tiết lộ điều gì.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận khoảng thời gian yêu và đính hôn với nam diễn viên Max Ehrich là rất khó khăn. Ngôi sao 29 tuổi khẳng định rằng cô đã nghĩ sẽ đính hôn, rồi kết hôn và làm mẹ. Nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ diễn ra theo kế hoạch của mình.

Cô cũng đã đính hôn với Max Ehrich, nhưng sau đó đường ai nấy di

Cô cũng đã đính hôn với Max Ehrich, nhưng sau đó đường ai nấy di

Demetria Devonne Demi Lovato sinh năm 1992, là một nữ diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô gia nhập làng giải trí Hoa Kỳ từ năm 2002. Khán giả ghi nhớ giọng ca của nữ ca sĩ thông qua một số album nổi bật như: “Tell me you love me”, “Here we go again”, “Don’t forget, “Them”,...

Bài liên quan