Ca sinh hiếm: 5 chị em giống y đúc bị đem ra trưng bày

Là trường hợp sống sót khi sinh 5 đầu tiên trên thế giới, 5 bé gái đã trải qua nhiều thăng trầm, có thời gian phải làm trò mua vui cho nhiều người.

28/5/1934, trường hợp hy hữu khi sinh năm đầu tiên trên thế giới là của gia đình Dionne. 5 cô gái lần lượt ra đời trong hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhưng sức sống của họ đã làm giới y học phải kinh ngạc.

Cuộc sống của 5 chị em gặp khá nhiều rắc rối, họ bị gia đình "chuyển nhượng" kiếm lời, hằng ngày phải trở thành "vật trưng bày". Khi được trở về với gia đình cuộc sống cũng không hề yên ổn chút nào.

Ca sinh 5 cùng trứng với tỉ lệ 1/1 tỉ 

Ca sinh 5 cùng trứng sinh ra 5 bé gái.

Ca sinh 5 cùng trứng sinh ra 5 bé gái.

Tại một ngôi làng Corbeil miền bắc Ontario, Canada. Bà Elzire Dionne đã hoảng hồn khi bác sĩ thông báo mang thai 5, thật là một chuyện quá sức tưởng tượng của một phụ nữ 25 tuổi, khi đó đã có 5 con rồi. Đây quả thực là một cú sốc lớn khiến bà không biết nên phải làm gì với 5 đứa trẻ giống nhau y hệt này.

Cả 5 em bé đều sống sót trong điều kiện ngặt nghèo quả là một điều kì diệu.

Cả 5 em bé đều sống sót trong điều kiện ngặt nghèo quả là một điều kì diệu.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California (Mỹ) cho biết, tỷ lệ sinh 5 là 1/55 triệu ca và sinh 5 cùng trứng thì càng hiếm hơn. Trường hợp của 5 chị em nhà Dionne quả là một ngoại lệ, tỷ lệ siêu thấp, thường là 1/1 tỷ ca sinh.

5 chị em lần lượt có tên là Annette, Emilie, Yvonne, Cecile, và Marie. Tổng cân nặng của 5 em bé chỉ đạt mức 5,3kg, cơ thể quá nhỏ bé nên bác sĩ và gia đình lo lắng các bé sẽ không sống được.

Bác sĩ Allan Roy Dafoe, người giúp Elzire vượt cạn thành công đã cố gắng hết sức để giữ được tính mạng cho các bé, mặc dù hoàn cảnh và y tế lúc bấy giờ vô cùng khó khăn. Ông đã khử trùng toàn bộ nơi ở, ủ ấm các bé bằng chai nước nóng hoặc dùng lò sưởi để hơi ấm tỏa khắp phòng. Ông cũng đã xoa bóp cho các bé bằng dầu oliu và mọi thứ đã xuất hiện như một kì tích.

5 em bé bị mang trưng bày cho mọi người chiêm ngưỡng 

Sự kì diệu của các em bé sinh 5 đã lan rộng, được khá nhiều người biết đến, nhiều người tìm đến để tận mắt chứng kiến, còn có cả các phóng viên, nhiếp ảnh gia đến lấy tin, chụp ảnh.

Ngay từ nhỏ, các bé đã kiếm ra được một số tiền lớn về cho gia đình.

Ngay từ nhỏ, các bé đã kiếm ra được một số tiền lớn về cho gia đình.

Sau đó một nhà triển lãm hội chợ Thế giới Chicago đã đề nghị với ông Oliva Dionne - bố của 5 đứa trẻ về việc dùng các con của ông để trưng bày. Thù lao khá hậu hĩnh, khi gia đình ông Oliva Dionne sẽ được chi trả hoàn toàn về chi phí ăn ở, sinh hoạt, mỗi tuần sẽ được 250 USD và còn ăn chia phần trăm về doanh thu bán vé. Lời đề nghị quá hấp dẫn nên ông bố đã ngay lập tức đồng ý.

Sau đó, Ông Oliva đã nhận thấy bảng hợp đồng có vấn đề nên đã nghe theo lời luật sư đồng ý kí chuyển quyền nuôi dưỡng 5 đứa con cho Hội Chữ Thập Đỏ trong thời gian 2 năm. Và yêu cầu phải xây một bệnh viện kiêm nhà trẻ với tên là Dafoe để các con ông sinh sống trong một diều kiện tốt nhất.

Đến đây, 5 cô bé đã có được tuổi thơ đúng nghĩa khi được chăm sóc đầy đủ, có bác sĩ, y tá túc trực, có người trông trẻ chăm lo từng li từng tí, có cảnh sát bảo vệ mọi lúc mọi nơi so với khi còn ở nhà thì thiếu ăn, thiếu mặc. Ở đây mỗi ngày các bé chỉ việc chơi đùa, ăn uống và để người khác chiêm ngưỡng mà thôi.

5 chị em đã kiếm về hàng trăm triệu đô cho nhà trẻ.

5 chị em đã kiếm về hàng trăm triệu đô cho nhà trẻ.

Không chỉ thế, 5 chị em còn được mời đóng quảng cáo, phim cảnh. Trong đó có bộ phim Five Times Five (1939) từng được đề cử tại giải Oscar năm 1940.

 Trở về với gia đình, bị bố đẻ lạm dụng

Năm 1943, 5 cô gái lên 9 tuổi, đã được gia đình đón trở về nhà. Cứ tưởng sẽ được sống vui vẻ trong vòng tay bố mẹ nhưng không, họ vẫn phải tiếp tục làm công việc mua vui tại các hội chợ, triển lãm hoặc trong các cuộc phỏng vấn và trở thành nguồn thu nhập chính cho gia đình.

Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng các chị em không có được cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.

Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng các chị em không có được cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.

Nếu làm không tốt sẽ bị bố mẹ la mắng, đánh đập, thậm chí bỏ đói. "Họ không đối xử với chúng tôi như trẻ nhỏ. Chúng tôi bị coi là người hầu, nô lệ", Annette nói về bố mẹ đẻ với New York Times năm 2017.

Cả 5 đã quyết định thoát ly khỏi gia đình khi vừa tròn 18 tuổi.

Cả 5 đã quyết định thoát ly khỏi gia đình khi vừa tròn 18 tuổi.

Cũng vì lí do đó, khi đủ 18 tuổi, 5 chị em quyết tâm rời khỏi và tới Quebec sinh sống. Sau khi Emilie qua đời vì động kinh thì 4 cô gái còn lại đã quyết định ở ẩn, biến mất khỏi "tầm ngắm" của truyền thông.

Trong 4 cô gái còn lại thì  Marie, Annette, Cecile kết hôn và sinh con còn Yvonne sống độc thân. Năm 1970, Marie khi qua đời tại nhà riêng vì tụ máu não.

Hiện tại chỉ còn Annette, Cecile còn sống.

Hiện tại chỉ còn Annette, Cecile còn sống.

Khoảng 10 năm sau đó thì Annette, Cecile ly hôn về sống chung với Yvonne ở thành phố Montreal. Đến năm 2001, Yvonne qua đời.