Cách để hạnh phúc khi không có người yêu
Không có người yêu thì nên làm gì để hạnh phúc? Đọc xong bài này mà cứ tủm tỉm cười thì chắc chắn là bạn đang hạnh phúc một phần rồi.
Thời nay có người yêu là chuyện bình thường, không có người yêu mới là xu hướng. Đâu phải chỉ có người yêu mới hạnh phúc, những việc sau giúp mình vừa hạnh phúc vừa hợp thời nè.
1. Ngủ
Tôi thà ngủ còn hơn đi kiếm người yêu! Thay vì tốn thời gian chát chít rồi hẹn hò nhắng nhít, tôi thấy đi ngủ cho khỏe người nhẹ nhõm đầu óc nó hợp trend hơn. Bạn biết không, một người thiếu ngủ rất dễ nổi nóng, quạu quọ, yêu đương vô không có ngủ được đâu, vậy nên hay "nóng trong người" lắm. Thay vì tốn thời gian yêu thì thôi tranh thủ ngủ đi nha.

2. Xem phim
Ngày nào cũng có phim mới, tuần nào cũng có phim mới, kênh nào cũng có phim mới, phim thì cả đống mà mình thì chưa xem, nhiều khi chúng bạn nói "mấy câu gì trend trend chất chất" mà mình không có biết, thiệt là quê mùa quá đi. Vậy nên thôi đừng yêu nữa, dành thời gian coi phim để "phổ cập kiến thức" sống đúng với thời đại đi nhen!

3. Tập thể dục
Sáng dậy đau lưng, trưa cũng đau lưng, tối khuya đi ngủ cũng đau lưng, người lúc nào cũng ốm yếu mà đòi yêu đương. Nè bạn ơi, yêu nhau rồi dắt nhau đi chơi đêm, đi ăn vặt, hại sức khỏe lắm đó. Vậy nên thay vì đi tìm người yêu, mình hãy đi tìm phòng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe đi nha. Chắc chắn là phí tập thể dục không có mắc hơn "phí tình trường" đâu, vừa tiết kiệm hầu bao, vừa ít tổn hao sức khỏe, còn không mau đi tập thể dục đi, yêu đương làm gì?

4. Hẹn hò với bạn bè
"Từ ngày có người yêu, bạn bè tự nhiên xa lánh", "Tao có người yêu cái bạn nghỉ chơi hết trơn", "Không biết yêu đương sao mà bạn bè nó kỳ thị",... những bạn có người yêu hay nói mấy câu này nè.
Bạn biết vì sao không? Tại vì mỗi ngày nó lo nhắn tin, nói chuyện, đi chơi với người yêu bỏ bê bạn bè đó, nhắn tin, rủ đi chơi một lần, hai lần, ba lần không đi thì thôi chứ, ai rảnh đâu mà rủ hoài.
Đó là mấy đứa cắt giảm tương tác với bạn, còn có thêm kiểu vẫn tương tác mới bạn mà vầy nè: Mở miệng ra một cũng "người yêu tao", hai cũng "người yêu tao", người có bồ nghe còn tức huống hồ mấy đứa ế, chuyện mình với người yêu ai quan tâm đâu mà kể hoài, bạn bè bàn phim, bàn drama, hóng hớt showbiz hết rồi, ai rảnh đâu nghe chuyện yêu đương.

5. Chăm sóc bản thân
Thay vì yêu đương thì lo chăm sóc tốt cho bản thân đi,mấy đứa có người yêu rồi hay bỏ bê, lôi thôi lếch thếch lắm, vì nghĩ mình dù có ra sao cũng có người hốt rồi, đừng hỏi vì sao có tình yêu xong vừa mập vừa xấu nha. Vậy nên mình quyết định yêu bản thân mình nè, vì người tốt như mình không ai xứng đáng có được đâu, nên mình tự yêu bản thân mình là hợp lý nhất rồi.

