Cách giúp không đau khổ trong tình yêu là.... không tin vào những gì đàn ông nói

Sau khi chia tay, tôi ngẫm lại tất cả những gì anh ấy nói lúc trước đều là giả dối.

Tôi là một cô gái có nhiều tổn thương trong quá khứ, những vết thương này chưa lành thì đã phải chịu những tổn thương khác từ người kế tiếp mang đến. Tôi dần khép mình lại, cảnh giác hơn trong tình yêu vì rất sợ lại để bản thân phải khóc, phải chịu đau thêm lần nữa.

Hôm đó, tôi nhận được một lời mời kết bạn, một chàng trai với vẻ ngoài bảnh trai, giàu có, đôi chút bad boy và điệu đà. Tôi đã chẳng có chút thích thú với những thứ đó, vì biết rằng dây vào tôi sẽ lại phải chịu khổ. Anh quen tôi qua 1 người bạn chung, chúng tôi kẻ ở Bắc người trong Nam, tôi chẳng nghĩ anh có ý gì lúc đó.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Một vài ngày sau, anh nhắn tin làm quen nhưng chỉ nhận lại sự trả lời hời hợt từ tôi. Anh vẫn không ngừng cố gắng, luôn quan tâm chăm sóc, ship đồ ăn và tâm sự với tôi. Anh muốn chứng minh cho tôi thấy rằng tìm đến mối quan hệ này, anh hoàn toàn nghiêm túc. Tôi dần tin tưởng vào người đàn ông này hơn. Chúng tôi nhắn tin và gọi điện cho nhau mỗi ngày, tôi dần mở lòng và thích anh. Anh liên tục muốn chúng tôi yêu nhau nhưng chưa gặp mặt tôi không thể đồng ý làm người yêu với một ai đó được. Sau đó, có những buổi tối, anh biệt tăm không nhắn tin hay gọi điện gì tôi đã sợ và thấy khó chịu khi nghĩ anh đi chơi với người con gái khác. Ngay chính thời điểm đó, tôi đã biết chính xác mình thực sự bắt đầu có tình cảm với người đàn ông này. Và tôi không muốn đánh mất anh, hay trao đi cơ hội để anh tìm hiểu người khác ở gần. Tôi đã quyết định đồng ý làm bạn gái của anh.

Nói về quá khứ, anh có rất nhiều người yêu cũ và cô nào bước qua cuộc đời anh cũng thuộc dạng "trâm anh thế phiệt". Tôi đã moi những thông tin đó từ người bạn chơi chung với cả 2. Cảm giác tự ti trong tôi càng lớn dần. Một người với nhiều tiêu chuẩn chọn bạn gái như anh, đã yêu qua bao nhiêu cô tiểu thư nhà giàu tại sao lại đồng ý là người yêu với một người bình thường mà chưa gặp nhau lần nào. Tôi đã bắt đầu có sự nghi ngờ về mối quan hệ này. Trong khi tôi đang rối ren với một đống suy nghĩ bủa vây thì anh bay vào Sài Gòn tạo cho tôi sự bất ngờ.

Một nhà hàng trên cao nằm ngay giữa trung tâm quận 1, trên bàn trải đầy hoa hồng, nến và rượu vang được anh bố trí cẩn thận. Tôi đã vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Tối đó, tôi đã nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Chúng tôi tâm sự và giãi bày cho nhau nghe về quá khứ và tương lai. Anh nói muốn có một mối quan hệ nghiêm túc và tiến xa hơn với tôi. Muốn năm sau chúng tôi về chung một nhà, và mong muốn rằng tôi sẽ đồng ý tìm hiểu anh một cách nghiêm túc nhất.

Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy nhớ anh nhiều hơn nên đã quyết định book vé bay về Hà Nội chơi cùng anh 2 ngày. Khoảng thời gian ở Hà Nội anh luôn giành cho tôi những điều ngọt ngào nhất. Chúng tôi thường nói về chuyện của tương lai, anh hứa sẽ về nhà xin phép bố mẹ cho tôi được về lại Hà Nội. Chúng tôi lúc đó chỉ quen nhau chưa được 1 tháng nhưng tưởng chừng đã vô cùng thân quen.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Tôi có 2 ngày được là công chúa, là người anh yêu..

Sau khi tôi trở về lại Sài Gòn, anh dần thay đổi. Anh giãn dần những tin nhắn, những cuộc điện thoại tâm tình. Anh nói anh bận rộn, công việc đang gặp khó khăn và mỗi lần nói chuyện cũng không còn nhắc gì về tương lai 2 đứa như trước. Buồn chứ. Tôi bắt đầu là người tìm đến anh trước, nhưng tôi không mấy quan tâm sự thiệt thòi này. Tôi đã nghĩ người yêu mình đang gặp giai đoạn khó khăn trong công việc, nếu mình còn làm mình làm mẩy thì thật là tội cho anh.

Tôi thương anh bằng thứ tình cảm chân thật nhất chứ không phải do những thứ vật chất anh có. Tôi đã muốn được bay ra Hà Nội ngay lúc đó để được động viên, an ủi anh trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng tất cả tôi chỉ nhận lại được một câu nói:

"Anh vẫn còn nhớ người yêu cũ..."

Sau đó, anh đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi mặc những tin nhắn, hay cuộc điện thoại tôi cố liên lạc đến. Lúc đó, tôi tự hiểu ra rằng bản thân đã bị lừa trong chuyện tình này. Nhưng tôi đã nghĩ, anh có thể đóng nốt vai diễn của mình để có một cái kết đẹp hơn thay vì im lặng nhưng anh đã không làm vậy. Tôi trong mắt anh chẳng đáng để sau cùng anh phải cảm ơn hay xin lỗi, cứ im lặng và ra đi là cách anh chọn.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Biết bản thân bị lừa dối tình cảm buồn một thì việc không được anh tôn trọng khiến tôi đau khổ hơn gấp trăm lần. Tôi tuy không xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng cũng là cô con gái cưng của bố mẹ, học hành đàng hoàng và có một trái tim yêu thương chân thật, tôi có đáng bị đối xử tệ bạc đến như vậy.

Hiện giờ, tôi đã bình tâm lại và cố gắng gạt câu chuyện buồn đó ra 1 bên bởi tôi vẫn phải đi làm, phải kiếm tiền sinh sống ở đất Sài Gòn hoa lệ này. Cuộc sống khiến tôi bắt buộc phải mạnh mẽ nhưng cũng lâu rồi tôi không còn vui tươi và cười đùa lại như trước. Tôi rất nhớ bản thân mình hồi xưa, tôi tự hỏi liệu còn phải gặp bao nhiêu sự lừa gạt nữa và lúc đó tôi sẽ biến thành người như thế nào?