Cách tắm của phi tần nhà Thanh khiến người nghe 'rùng mình'
Phi tần nhà Thanh đã tắm thế nào mà khiến cung nhân phải sợ hãi, áp lực? Thái giám Trung Quốc cuối cùng sẽ tiết lộ ngay sau đây.
Phi tần nhà Thanh mỗi lần tắm là khiến cung nhân mệt mỏi
Tôn Diệu Đình - vị thái giám Trung Quốc cuối cùng - tiết lộ rằng, một lần phi tần nhà Thanh tắm rửa sẽ cầu kỳ, dài dòng đến nỗi người hầu, kẻ hạ đều cảm thấy đáng sợ.
Tôn Diệu Đình, thái giám cuối cùng ở Trung Quốc
Trang Sina nêu quan điểm rằng, giai đoạn cuối đời nhà Thanh dẫu nhiều bất ổn là vậy, các phi tần nhà Thanh vẫn sống an nhàn, xa hoa như cũ. Đến một hoạt động bình thường là tắm cũng bao gồm đủ công đoạn, được vô số cung nhân hầu hạ đủ để thấy các nương nương có cuộc đời nhàn nhã và cao quý thế nào.
Ông Tôn Diệu Đình đã mô tả công cuộc tắm rửa của những phi tần nhà Thanh như sau: "Phi tử hậu cung có cuộc sống cực kỳ xa hoa, ngay cả tắm rửa cũng chưa bao giờ phải tự mình động tay. Từ việc cởi quần áo cho tới lúc bước chân vào bồn tắm đều do các cung nữ, thái giám hầu hạ.
Trong quá trình tắm rửa, cung nhân không chỉ phải luôn phục vụ cẩn thận mà còn phải quỳ để bày tỏ sự cung kính. Vì thời gian tắm rửa của các phi tần thường kéo dài rất lâu, cho nên đối với cung nữ, thái giám mà nói, mỗi lần hầu hạ những vị chủ tử này đi tắm đều hết sức khổ sở".
Đến tắm thì các nương nương cũng không cần đụng tay đến
Không chỉ chịu áp lực phải luôn làm vui lòng chủ tử, vì một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến các nương nương phật lòng mà trừng phạt; cung nhân hầu hạ phi tần nhà Thanh tắm chắc chắn còn mỏi mệt về thể xác vì thường quỳ, khom lưng và tỉ mẩn chăm sóc quý thể của phi tử.
Nếu giai thoại về cách tắm của Từ Hi Thái hậu có thật, đây hẳn là ác mộng của không ít người hầu hạ, vì Thái hậu được cho là dùng hàng trăm chiếc khăn một lần rồi bỏ. Mỗi khi tắm, thân trên và thân dưới của bà phải được chăm sóc theo từng công đoạn riêng biệt. Mỗi một phần cơ thể lại có những quy tắc vệ sinh khác nhau, cung nhân phải sử dụng tới một bộ công cụ khác.
Phụ nữ Trung Quốc thời xưa tắm bao nhiêu lần một tuần?
Không phải là 1-2 lần/ngày như thời nay, phụ nữ Trung Hoa xưa không tắm thường đến vậy. Phụ nữ thời Tần thì “ba ngày một lần gội, năm ngày một lần tắm", khi qua thời Hán thì họ dành một ngày riêng để tắm thật kì công, được gọi là “hưu mộc”, 5 ngày một lần. Đến thời Đường, khoảng cách giữa hai lần tắm lên đến 10 ngày.
Người xưa dùng nhiều hương liệu, thảo dược từ thiên nhiên có công dụng làm sạch, khử mùi hữu hiệu nên có lẽ cách tắm này vẫn ổn. Nói về các nương nương, họ luôn được hầu hạ, hầu như không phải động tay vào việc gì, cung cũng luôn đốt hương và dùng túi hương, hương liệu... nên khả năng ra mồ hôi không cao, cơ thể lũng luôn có mùi hương.
Lịch trình một ngày của phi tần nhà Thanh
Tuy ăn sung mặc sướng, các nương nương cũng không được dậy muộn, thư thả tận hưởng buổi sáng. Họ phải thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị xiêm y, trang điểm. Một giờ sau, cả hậu cung sẽ thỉnh an Thái Hậu. Sau đó, Hoàng Quý phi và các Quý phi sẽ dẫn đầu các vị thấp hơn đến thỉnh an Hoàng Hậu. Khoảng 7h thì các nương nương mới ăn sáng.
Cảnh thỉnh an trong phim Như Ý Truyện
Khoảng thời gian từ 9-11h sáng, các phi tần đến thăm tẩm cung của người khác, mời họ đến trò chuyện hoặc thỉnh an chủ cung để mở rộng mối quan hệ.
Sau giờ ăn trưa và nghỉ trưa (khoảng 14h) là thời gian riêng của các nương nương. Chạng vạng lúc 17h, họ thỉnh an Thái hậu và Hoàng hậu lần nữa rồi về cung, chờ hoàng đế lật thẻ bài gọi thị tẩm.
Nếu không được lật thẻ bài, phi tần có thể tắm rửa, dùng ngự thiện rồi nghỉ sớm. Ngược lại, họ sẽ dành khoảng 1-2 tiếng chiều tối đó để chuẩn bị và chờ thái giám đưa đến điện của Hoàng Thượng.



