Cái chết bí ẩn của người tạo ra chiếc xe hơi nước đầu tiên trong lịch sử
Đang ngồi ăn với hai đối tác, Stanley Meyer - người tạo ra chiếc xe hơi nước đầu tiên - đột nhiên lấy tay bấu chặt cổ họng, nôn mửa và nằm chết ngay tại nhà hàng.
Chiếc xe hơi nước đầu tiên của thế giới
Stanley Meyer là người tạo ra chiếc xe hơi nước đầu tiên trong lịch sử của thế giới. Với phát minh này, Meyer đã được cấp bằng sáng chế theo luật pháp Mỹ thời kỳ đó. Điều này có nghĩa là ông đã chứng minh với hội đồng xét duyệt bằng sáng chế rằng phát minh của ông có thể hoạt động một cách đáng tin cậy.
Chiếc xe hơi của Meyer hoạt động thông qua một chiếc động cơ chạy hoàn toàn bằng hơi nước. Meyer đã mất hơn 20 năm để nghiên cứu, chế tại ra loại động cơ đặc biệt này. Phát minh của ông sau đó đã gây ấn tượng mạnh với công chúng và hứa hẹn một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp ô tô.
Stanley Meyer - Người tạo ra chiếc xe hơi nước đầu tiên trong lịch sử
Đặc biệt, chiếc xe chạy bằng hơi nước của ông còn hứa hẹn một tương lai của các phương tiện không gây ô nhiễm môi trường và có thể được tiếp nhiên liệu bằng những chiếc vòi nước. Việc thay thế các loại xe chạy bằng nhiên liệu xăng, dầu sang hơi nước sẽ giảm thiểu một lượng lớn khí thải carbon dioxide đổ ra môi trường hàng năm.
Thế nhưng, chiếc ô tô hơi nước của Meyer lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành công nghiệp dầu khí. Thời điểm lúc bấy giờ, chiếc ô tô chạy bằng nước của ông đã đe dọa trực tiếp tới nguồn thu dồi dào của Big Oil. Exxon, công ty dầu khí giao dịch công khai lớn nhất thế giới.
Những người đứng đầu ngành công nghiệp dầu khí lúc đó thường thu lợi nhuận khủng từ chiến tranh và còn là tác nhân xúi giục các cuộc chiến tranh để kiếm tiền. Họ nhận thức được rằng thu nhập và tương lai của họ sẽ gặp nguy hiểm nếu một loại nhiên liệu bền vững thay thế được đưa ra để thay thế các sản phẩm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cho nên, họ luôn sẵn sàng và có thể dập tắt các phát minh có nguy cơ phá hủy con đường làm ăn của họ.
Cái chết bí ẩn của người tạo ra chiếc xe hơi nước đầu tiên
Những người đứng đầu ngành công nghiệp dầu mỏ đã cố gắng mua lại bằng sáng chế của Stanley Meyer nhưng không được. Cho nên, họ đã tìm mọi cách để mua chuộc giới truyền thông tung tin rằng Stanley Meyer là kẻ lừa bịp và chiếc xe chạy bằng nước của ông chỉ là một điều hoang đường.
Ngày 21/3/1998, Meyer nhận được một cuộc gọi điện thoại đề nghị hợp tác, đầu tư phát triển chiếc xe hơi nước của hai người Bỉ. Sau đó, ông đã quyết định cùng anh trai mình đi ăn trưa với hai đối tác này tại Cracker Barrel để bàn bạc cụ thể hơn.
Nhiều người cho rằng chiếc xe hơi nước là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Stanley Meyer
Tại buổi ăn trưa ngày hôm đó, bốn người đã cụng ly chúc mừng cho sự hợp tác. Tuy nhiên sau khi nhấp một ngụm nước ép việt quất, Meyer đột nhiên lấy tay bấu chặt cổ họng của mình, bật dậy và chạy ra ngoài, quỳ gối, nôn mửa dữ dội và lẩm bẩm những lời cuối cùng của mình: "Họ đã đầu độc tôi", dưới sự chứng kiến của anh trai mình Stephen Meyer.
Cái chết của Meyer đã được cơ quan chức năng điều tra trong ba tháng nhưng cuối cùng nguyên nhân cái chết được kết luận là do chứng phình động mạch não. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn xôn xao về cái chết bí ẩn của người tạo ra chiếc xe hơi nước đầu tiên trên thế giới. Họ cho rằng cái chết của Meyer là một vụ giết người và còn rất nhiều uẩn khúc trong đó.
Trên thực tế, ai cũng biết rằng phát minh của Meyer đã gây ra một mối đe dọa khôn lường đối với hàng tỷ đô la ngành công nghiệp dầu mỏ. Và có lẽ, những ông trùm đứng trong ngành dầu mỏ thời kì lúc bây giờ đã ra tay sát hại Meyer. Thế nhưng hung thủ thực sự là ai và chất độc được dùng để sát hại ông là gì thì cho tới nay vẫn không hề có manh mối chứng minh nào được phát hiện.
>>> Cập nhật thông tin mới về du lịch



