Cảm động trước những bức ảnh giản dị giữa con người và động vật

Có một mối liên hệ không thể tách rời giữa những "người bạn thân thiết" với chúng ta...

Dù không có chung tiếng nói, nhưng con người và động vật lại có sợi dây gắn kết vô cùng thiêng liêng. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh nếu nuôi bên mình một con thú cưng,cuộc sống của bạn sẽ trở nên rất hạnh phúc.

Chúng ta đừng bao giờ cho phép mình trút cơn giận lên đầu những con vật tội nghiệp,đừng bao giờ thờ ờ trước ánh mắt van xin cầu cứu của chúng. Hãy yêu thương động vật bằng cả tấm lòng,cả trái tim của mình.

Nếu bạn đang mất niềm tin vào cuộc sống thì hãy xem những bức ảnh dưới đây để được lan truyền tình yêu thương - tình cảm vô giá giữa con người và "người bạn tri kỉ".

Giây phút chia ngọt sẻ bùi đầy cảm động của anh ăn xin và chú mèo.

Giây phút chia ngọt sẻ bùi đầy cảm động của anh ăn xin và chú mèo.

Cách giao tiếp kỳ lạ giữa người kiểm lâm ở khu bảo tồn Sampoiniet, Aceh Jaya, Indonesia với một chú voi con 10 ngày tuổi. Kể từ năm 1985, số lượng voi ở đây đã giảm hơn 50%, hiện chỉ còn khoảng 3.000 cá thể sinh sống trong tự nhiên. (Ảnh: Chaideer Mahyuddin).

Cách giao tiếp kỳ lạ giữa người kiểm lâm ở khu bảo tồn Sampoiniet, Aceh Jaya, Indonesia với một chú voi con 10 ngày tuổi. Kể từ năm 1985, số lượng voi ở đây đã giảm hơn 50%, hiện chỉ còn khoảng 3.000 cá thể sinh sống trong tự nhiên. (Ảnh: Chaideer Mahyuddin).

Một nhân viên của quán cà phê mèo “Cats Republic” tại St. Peterburg đang “mi” một chú mèo Sphynx. Đây là một trong những loài mèo xấu xí nhất thế giới: mắt xếch, không có lông, khuôn mặt nhăn nheo. Thời xưa, chúng từng bị nghi ngờ là hiện thân của một con quỷ hút máu người và bị xua đuổi, giết hại không thương tiếc. (Ảnh: Alexander Demianchuk).

Một nhân viên của quán cà phê mèo “Cats Republic” tại St. Peterburg đang “mi” một chú mèo Sphynx. Đây là một trong những loài mèo xấu xí nhất thế giới: mắt xếch, không có lông, khuôn mặt nhăn nheo. Thời xưa, chúng từng bị nghi ngờ là hiện thân của một con quỷ hút máu người và bị xua đuổi, giết hại không thương tiếc. (Ảnh: Alexander Demianchuk).

Chó được mệnh danh là loài vật trung thành nhất và không bao giờ bỏ rơi chủ nhân. Hình ảnh trên chụp lại khoảnh khắc cảm động khi chú chó Patrick tới thăm ông bà chủ cũ Maria và Warren Band, hiện đang sống trong trại tế bần ở Danvers, Mass. (Ảnh: Suzanne Kreiter).

Chó được mệnh danh là loài vật trung thành nhất và không bao giờ bỏ rơi chủ nhân. Hình ảnh trên chụp lại khoảnh khắc cảm động khi chú chó Patrick tới thăm ông bà chủ cũ Maria và Warren Band, hiện đang sống trong trại tế bần ở Danvers, Mass. (Ảnh: Suzanne Kreiter).

Bên cạnh những quỹ bảo vệ động vật, hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã nói chung thì riêng với loài chó, có một tổ chức được thành lập riêng ở Beirut (Lebanon) để bảo vệ, đòi quyền đối xử nhân đạo cho chúng - đó là BETA (Beirut for the Ethical Treatment of Animals). Hình ảnh một thành viên của BETA mang theo con chó tham dự cuộc biểu tình chống những hành động ngược đãi động vật ở Beirut. (Ảnh: Bilal Hussein).

Bên cạnh những quỹ bảo vệ động vật, hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã nói chung thì riêng với loài chó, có một tổ chức được thành lập riêng ở Beirut (Lebanon) để bảo vệ, đòi quyền đối xử nhân đạo cho chúng - đó là BETA (Beirut for the Ethical Treatment of Animals). Hình ảnh một thành viên của BETA mang theo con chó tham dự cuộc biểu tình chống những hành động ngược đãi động vật ở Beirut. (Ảnh: Bilal Hussein).

Khoảnh khắc tương phản gây xúc động mạnh: một người lính - gợi nhắc chúng ta tới chiến tranh đang âu yếm vuốt ve một chú chim bồ câu nhỏ - biểu tượng của hòa bình với một nụ cười ấm áp. Bức ảnh được chụp tại Kandahar, Afghanistan, trong giờ giải lao ở một doanh trại của lính Mỹ. (Ảnh: Erik De Castro).

Khoảnh khắc tương phản gây xúc động mạnh: một người lính - gợi nhắc chúng ta tới chiến tranh đang âu yếm vuốt ve một chú chim bồ câu nhỏ - biểu tượng của hòa bình với một nụ cười ấm áp. Bức ảnh được chụp tại Kandahar, Afghanistan, trong giờ giải lao ở một doanh trại của lính Mỹ. (Ảnh: Erik De Castro).

Những thú cưng ở Lima, Peru được chủ nhân của mình mang tới bên ngoài nhà thờ San Francisco dự một buổi lễ cầu nguyện. Ở đây, vị linh mục sẽ vẩy nước thánh lên từng con vật như để ban phước cho những tín đồ công giáo thực thụ vậy. (Ảnh: Martin Mejia).

Những thú cưng ở Lima, Peru được chủ nhân của mình mang tới bên ngoài nhà thờ San Francisco dự một buổi lễ cầu nguyện. Ở đây, vị linh mục sẽ vẩy nước thánh lên từng con vật như để ban phước cho những tín đồ công giáo thực thụ vậy. (Ảnh: Martin Mejia).

Chắc hẳn, chủ nhân của chú sứa này rất mực cưng chiều và thương yêu nó tới mức luôn luôn mang nó theo bên mình như thế này. (Ảnh: Ed Jones).

Chắc hẳn, chủ nhân của chú sứa này rất mực cưng chiều và thương yêu nó tới mức luôn luôn mang nó theo bên mình như thế này. (Ảnh: Ed Jones).

Một người phụ nữ ẵm chú mèo của cô trên tay khi tham gia cuộc tuần hành đòi quyền cho thú vật ở đại lộ Istiklal, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Bulent Kilic).

Một người phụ nữ ẵm chú mèo của cô trên tay khi tham gia cuộc tuần hành đòi quyền cho thú vật ở đại lộ Istiklal, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Bulent Kilic).

Người phụ nữ Ba Lan này là chủ nhân của 3 chú chó: Maxio, Gizmo và Bruno. Nhưng Maxio và Gizmo đã qua đời, bà đã yêu quý, xây mộ cho chúng và thường xuyên cùng chó xù Bruno tới thăm 2 người bạn quá cố này. (Ảnh: Wojtek Radwanski).

Người phụ nữ Ba Lan này là chủ nhân của 3 chú chó: Maxio, Gizmo và Bruno. Nhưng Maxio và Gizmo đã qua đời, bà đã yêu quý, xây mộ cho chúng và thường xuyên cùng chó xù Bruno tới thăm 2 người bạn quá cố này. (Ảnh: Wojtek Radwanski).

Chú gấu trúc Taotao và mẹ của nó là Caocao này được chuyển từ vùng núi cao 2.100m xuống trung tâm bảo tồn và nghiên cứu Hetaoping, Trung Quốc để kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị cho lần trở lại với thiên nhiên. Các nhà nghiên cứu mặc trang phục gấu trúc để đảm bảo rằng, sự có mặt của họ không gây làm cho chúng sợ.

Chú gấu trúc Taotao và mẹ của nó là Caocao này được chuyển từ vùng núi cao 2.100m xuống trung tâm bảo tồn và nghiên cứu Hetaoping, Trung Quốc để kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị cho lần trở lại với thiên nhiên. Các nhà nghiên cứu mặc trang phục gấu trúc để đảm bảo rằng, sự có mặt của họ không gây làm cho chúng sợ.

Một du khách âu yếm chú quỷ Tasmania con (Tasmania Devil) trong sự kiện nhân Ngày quốc gia về các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Sydney, Australia, 07/09/2012. Quỷ Tasmania (tên khoa học: Sarcophilus harrisii) là một loài thú có túi ăn thịt thuộc họ Dasyuridae, chủ yếu được tìm thấy tại đảo Tasmania, Australia. Nó có kích thước của một con chó nhỏ. (Ảnh: Daniel Munoz).

Một du khách âu yếm chú quỷ Tasmania con (Tasmania Devil) trong sự kiện nhân Ngày quốc gia về các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Sydney, Australia, 07/09/2012. Quỷ Tasmania (tên khoa học: Sarcophilus harrisii) là một loài thú có túi ăn thịt thuộc họ Dasyuridae, chủ yếu được tìm thấy tại đảo Tasmania, Australia. Nó có kích thước của một con chó nhỏ. (Ảnh: Daniel Munoz).

Người bạn cuối đời của cụ già này là một chú mèo rất đáng yêu.

Người bạn cuối đời của cụ già này là một chú mèo rất đáng yêu.

Các nhà tâm lý học đã chứng minh, trẻ em khi còn nhỏ nếu được tiếp xúc và được dạy cách đối xử tốt với động vật, thì khi bắt đầu đi học và khi lớn lên, đứa trẻ ấy thường nhạy cảm hơn, biết yêu thương bạn bè và những người yếu thế hơn mình.

Các nhà tâm lý học đã chứng minh, trẻ em khi còn nhỏ nếu được tiếp xúc và được dạy cách đối xử tốt với động vật, thì khi bắt đầu đi học và khi lớn lên, đứa trẻ ấy thường nhạy cảm hơn, biết yêu thương bạn bè và những người yếu thế hơn mình.

Nhà cửa cháy rụi, tài sản không còn gì, cụ ông Ali 83 tuổi vẫn ôm ghì chú mèo con thổn thức trong giá lạnh

Nhà cửa cháy rụi, tài sản không còn gì, cụ ông Ali 83 tuổi vẫn ôm ghì chú mèo con thổn thức trong giá lạnh

Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo được nhiều người Nga quý mến chân thành không chỉ bởi những thành tựu đóng góp cho đất nước mà còn những điều giản dị đến từ chính tình yêu động vật, đặc biệt là tình yêu dành cho những chú chó của ông.

Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo được nhiều người Nga quý mến chân thành không chỉ bởi những thành tựu đóng góp cho đất nước mà còn những điều giản dị đến từ chính tình yêu động vật, đặc biệt là tình yêu dành cho những chú chó của ông.