Cảm nhận một Huế nhẹ nhàng hơn tại Lavin Home
Lavin Home là chỗ dừng chân lý tưởng cho những người muốn cảm nhận nét đẹp của Huế một cách rõ nét hơn. Lavin Home hứa hẹn sẽ để lại những dấu ấn đẹp nhất khi bạn đến với vùng đất này.
Đến với Huế người ta luôn mong muốn có một cái gì đó khác lạ hơn, đặc biệt là sự bình yên, nhẹ nhàng và đầy thơ mộng mà Huế vốn có. Có vẻ như điều đó không khó để kiếm khi bạn đến với Lavin Home – điểm dừng chân cho khách du lịch. Đến đây bạn cứ ngỡ như đang sống trong ngôi nhà của mình, mọi thứ đều thân thuộc và có khi lại níu chân bạn khi buộc bạn phải rời đi.
Lavin Home và góc nhỏ Huế trong tim mọi du khách
Lavin Home có địa chỉ tại 69 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Thành phố Huế. Dù ở thành phố nhưng tọa độ của ngôi nhà Lavin lại nấp mình nhỏ bé dưới một khu đồi rộng lớn. Giống như đang trốn tránh những con đường lớn, những ồn ào tấp nập để về với một góc của Huế. Đưa lối khách hàng đi vào bên trong là một khu vườn nhỏ, được trồng rất nhiều hoa cây cối um tùm. Điều đầu tiên bạn cảm nhận được chính là sự trong lành, mát mẻ và bình yên của không gian.
Lavin Home - Huế


Ảnh: Thanh Nhàn
Ảnh:@liinhsuper
Ảnh:@truongnhuy1
Ngôi nhà được thiết kế rất đơn giản, xây dựng trong 20m2 được lấy cảm hứng từ thời cổ xưa của Huế. Vừa có gì đó phong kiến lại có gì đó cổ điển đặc trưng của Việt Nam xưa. Màu sắc là tông trầm chủ đạo mang lại nét ấm cúng và thân thuộc, thế mới nói vào đây cứ nghĩ là nhà của mình. Điều đặc biệt chính là nội thất được trang trí bên trong, bạn sẽ thấy rất rõ những bộ bàn ghế cũ, những chiếc bình cổ và những chiếc tủ cũ kĩ. Người ta không cố tình làm như thế mà chính các sản phẩm này được sưu tầm từ rất nhiều nơi. Nhìn rất trang nhã và bắt mắt, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hình ảnh hoài niệm của Huế
Không gian bài trí mang nét cổ điển xưa
Thế mới nói người ta cứ nghĩ đây là nhà của mình
Không gian đầy màu sắc, góc chill hết nấc của Lavin Home
Ảnh:@tem.truong
Ảnh: Thanh Nhàn
Ảnh:@nhinhi0104
Không gian đậm chất Huế
Phòng ngủ không quá lớn, mỗi phòng chỉ đặt vỏn vẹn một chiếc giường nhỏ và một số vật dụng cần thiết. Ấy thế mà ai cũng cảm giác là quá đủ, không còn đòi hỏi gì thêm. View nhìn ra sân vườn và đằng sau chân núi giup cho bạn cảm giác thoải mái hơn, dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Phòng ngủ tại Lavin Home
Ngôi nhà này còn chan chứa rất nhiều tình thương khi có một góc để dạy người khuyết tật làm đồ handmade và đó là nguồn mưu sinh của những người đó. Đúng là Huế thương, một Huế luôn đẹp đẽ.
Góc handmade của các bạn nhỏ Lavin Home
Những bông hoa giấy được làm từ người khuyết tật
" Ở đây có bán sự tử tế"
Còn là không gian của tình yêu thương đôi lứa ( Ảnh:@tiemanhcuatai)
Bạn nghĩ bạn đã tìm được chỗ dừng chân cho mình khi đến Huế hay chưa ? Trước khi đến bạn nên tìm hiểu thông tin và liên hệ để đặt phòng trước.
