Cắm trại mùa cách ly, đâu có khó chi
Ý tưởng cắm trại mùa cách ly ngay trên sân thượng của bạn Huy Quang Đỗ khiến người yêu du lịch như được cứu rỗi trong những ngày "yên phận thủ thường".
Những ngày này, nhà nước khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, thậm chí TP.HCM đã ra lệnh giãn cách toàn thành phố. Cũng vì thế, hội "ghiền du lịch" ắt sẽ "cuồng chân". Lúc này, còn gì hợp lý hơn là một chuyến cắm trại mùa cách ly?
Mới đây, trên một group du lịch, thành viên bạn Đỗ Quang Huy đã "bày mưu tính kế" cho hội "ghiền du lịch" với ý tưởng cắm trại ngay trên sân thượng nhà mình. Anh chàng dí dỏm với dòng caption: "Nếu thành phố ồn ào quá... ta có thể ở nhà phòng dịch và cắm trại tại gia".
Cắm trại mùa cách ly vẫn 'chill' như thường.
Trong các bức hình được Đỗ Quang Huy đăng tải, anh chàng tự dựng lều trại, dựng bàn, chuẩn bị cả củi gỗ và chiếc ấm đun nước. Trên bàn đặt rất nhiều đồ ăn hệt như bình thường anh vẫn đi cắm trại xa nhà.
Tình cảnh thường thấy của người chọn cắm trại mùa cách ly là đây: Bốn bể chỉ thấy... nhà lầu, chung cư. Tuy vậy, có lẽ du lịch là "từ tâm mà ra".
Background toàn nhà là nhà nhưng là một kiểu chụp hình độc đáo, lạ lẫm
Đỗ Quang Huy chia sẻ, trong những ngày hè này đến tầm chiều hoàng hôn buông sẽ rất đẹp, thế nên khung cảnh cũng "tuyệt vời" không kém gì phải đi săn hoàng hôn tận đâu xa.
Liên quan: 4 ảo tưởng du lịch 'nguy hiểm' mà nhiều người mắc phải
May mắn thay, những ngày hoàng hôn buông của mùa hè này sẽ giúp bức hình của chuyến cắm trại mùa cách ly của bạn cũng sẽ rất tuyệt vời
Anh cho biết, vì thời gian này ở nhà nghỉ dịch nhiều nên thấy "cuồng chân". Từ đó, Huy nảy ra ý tưởng cắm trại ngay trên sân thượng. Hành động này vừa là nghe lời khuyên của nhà nước, ở nhà chống dịch nhưng cũng bớt phần nào nỗi nhớ đi cắm trại.
Ở nhà cắm trại nhưng đồ dùng "sống ảo" vẫn đủ đầy
Hoá ra không cần đi đâu xa, ngay trên sân thượng nhà cũng là một địa điểm cắm trại mùa cách ly thú vị.

