Cán bộ thôn tại Quảng Bình kiệt sức ra đi sau nhiều ngày dầm mưa, giúp dân chống lũ
Khi đi phát đồ cứu trợ về, ngâm nước, dầm mưa nhiều ngày liền, chú nằm nghỉ ngơi rồi mất lúc nào không hay.
Mùa lũ này chúng ta đã quá quen với những mất mát về người và tài sản, nhưng đúng là không có sự mất mát nào giống sự mất mát nào. Lần này là sự ra đi của một người vác tù và hàng tổng kiệt sức vì giúp đỡ bà con khắc phục những hậu quả sau lũ. Chú Hoàng Ái Nhân (61 tuổi) là cán bộ thôn tại ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chú hoạt động vô cùng hăng hái trong công cuộc phòng chống bão lũ của thôn ngay từ những đợt lũ đầu tiên: nào là vận động bà con chống lũ, tham gia cứu hộ, sơ tán bà con đến nơi an toàn, điều phối hàng hóa cứu trợ, phát quà từ thiện đến dọn dẹp bùn đất sau lũ. Không ngại nước non, mưa lũ, ngày hay đêm, bất cứ khi nào người dân cần chú Nhân đều nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ.
Giấc ngủ thanh thản của người vác tù và hàng tổng.
Ngày 23/10, chú Nhân cùng con trai đi phát quà từ thiện cho các gia đình bị ngập nặng trong thôn. Khi đi phát về, ngâm nước, dầm mưa nhiều ngày liền, chú nằm nghỉ ngơi rồi mất lúc nào không hay. Sự ra đi của chú tuy nhẹ nhàng thanh thản nhưng những gì chú để lại là niềm tiếc thương vô hạn của bà con chòm xóm thì không thể nào nguôi ngoai. Gia đình chú giờ đây chỉ còn mình vợ chú và con trai không còn ai chăm sóc. Sức khỏe cô vô cùng yếu ớt, không mấy nhanh nhẹn nên mọi việc trong nhà đều do chú gánh vác, giờ đây chú ra đi rồi, không biết cô và con trai sẽ xoay xở thế nào. Hi vọng có một nhà hảo tâm nào đó sẽ giúp đỡ gia đình chú vượt qua khó khăn này để chú có thể yên tâm ra đi.
