Cần cửa thần kỳ Doraemon để đi muôn nơi làm gì, cứ về An Giang là xong!
Muốn một lúc đi bằng hết Châu Âu, Trung Đông, Khmer và Nhật Bản mà không có "cánh cửa thần kỳ" của Doraemon thì vẫn đi được như thường?
Từ nhà thờ phong cách Tây Âu, thánh đường Hồi giáo lộng lẫy, ngôi chùa mang đậm kiến trúc Khmer đến ngôi chùa mang hơi thở Á Đông... khiến du khách ngỡ như có thể "đi khắp thế gian" mà không cần Doraemon sẽ là cảm giác mà những điểm này ở An Giang mang đến cho bạn.
Giáo xứ Cù Lao Giêng
Được xây dựng từ năm 1778, ít ai ngờ rằng nhà thờ Cù Lao Giêng đã có 242 năm "tuổi đời". Đây được xem là một trong những giáo xứ lớn và lâu đời nhất ở Tây Nam Bộ.
Ảnh: @kimhoang2308.
Đừng buồn, nhưng bọn tớ có thể tự đi muôn nơi được rồi Doraemon ạ. Ảnh: Henry Dương.
Sở hữu kiến trúc độc đáo, nhà thờ là sự kết hợp giữa phong cách Gothic phương Tây cổ điển với kiến trúc địa phương đặc trưng. Điểm nổi bật của nhà thờ là tháp chuông cao 35 m vững chãi, phần trên tháp hình bầu tròn, dưới hình vuông với nhiều đường nét hoa văn chạm trổ công phu. Qua hơn 2 thế kỷ, toàn bộ nền gạch của nhà thờ không bị phai mờ mà còn giữ nguyên màu sắc và các nét hoa văn rõ ràng.
Ảnh: FB An Lu.
Ảnh: FB An Lu.
Thánh đường Masjid Jamiul Azhar
Masjid Jamiul Azhar níu chân du khách thập phương không chỉ bởi những câu chuyện kỳ bí mà còn bởi vẻ đẹp hút hồn của thánh đường Hồi giáo này. Được xây dựng từ năm 1959 và qua nhiều lần trùng tu, thánh đường đã trở thành biểu tượng tôn giáo của cư dân đạo Hồi ở An Giang.
Ảnh: grabtourist.com.
Ngoài 2 gam màu xanh - trắng nổi bật, du khách còn bắt gặp những mái vòm cao rộng, những khung cửa in hoa văn viền cách điệu, những biểu tượng trăng lưỡi liềm cùng nhiều đường nét sắc sảo khác. Tất cả đều thể hiện rõ nét lối kiến trúc cổ của đạo Hồi, để Masjid Jamiul Azhar như mang trong một hơi thở huyền bí được truyền lại từ ngàn năm trước.
Ảnh: @tt.1609.
Chùa Xà Tón
Còn có tên gọi khác là Xvayton, Chùa Xà Tón được xây dựng cách nay khoảng 300 năm trên một khu đất rộng nằm ngay trung tâm thị trấn Tri Tôn.
Ảnh: @acktj.
Chùa Xà Tón có quy cách bố cục và kiến trúc thống nhất, gồm chính điện, sala, các dãy nhà tăng… Toàn bộ giá trị của nghệ thuật kiến trúc tập trung chủ yếu ở nhà chính điện với phần nóc nhọn và hai mái cong gộp lại gợi hình ảnh rắn thần Naga tượng trưng cho sự bất diệt và dũng mãnh.
Ảnh: @_doem_.
Ảnh: @iepherb.
Thánh đường Mubarak
Tiếp nối trải nghiệm "đi khắp thế gian" là tọa độ Mubarak, được xây dựng từ những năm 1750 bằng gỗ lợp lá. Trải qua 4 lần xây dựng và sửa chữa lớn, cuối cùng thành đường đã mang kiến trúc Trung Đông như hiện tại.
Ảnh: @isabella.lamnguyen.
Ảnh: @isabella.lamnguyen.
Thánh đường Mubarak mang đến cảm giác choáng ngợp vì vẻ lộng lẫy và những họa tiết tinh sảo đẹp mắt. Cũng giống như Thánh đường Masjid Jamiul Azhar, Thánh đường Mubarak có 2 màu sắc chủ đạo là trắng và xanh lá.
Ảnh: @isabella.lamnguyen.
Ảnh: @qui.ruaxe.
Chùa Lầu
Cái tên chùa Lầu được định hình là bởi chùa được xây với rất nhiều tầng tạo nên khối kiến trúc vô cùng độc đáo. Các chi tiết như cột gỗ, mái ngói, họa tiết rồng phượng nhấn nhá trong sắc đỏ chủ đạo càng làm tôn lên vẻ đẹp kiến trúc của xứ sở Phù Tang đầy lạ mắt.
Ảnh: @langthang.angiang.
Ảnh: @tondidau.
Ngôi chùa không chỉ có không gian cảnh sắc thanh tịnh mà còn hấp dẫn du khách bởi kiến trúc độc đáo và nhiều góc "sống ảo" chất lượng.
Ảnh: @sarah_khuu.
Ảnh: @bichtbd.
Thật không thể ngờ rằng An Giang lại chứa nhiều công trình kiến trúc ngoại lai độc đáo đến thế phải không nào?
Đọc thêm: Sau kênh đào Venice, Phú Quốc sắp đón một loạt công trình sống ảo 'bạc tỷ' nữa?

