'Cần Thơ gạo trắng nước trong' nên thơ những ngày giáp Tết
Qua bộ ảnh của những ngày đặc biệt này, nhiếp ảnh gia Kỳ Anh gửi gắm tới độc giả những hình ảnh thân thuộc và gần gũi của Cần Thơ trong những ngày giáp Tết.
Những ngày giáp Tết, đâu đâu cũng thấy dòng người vội vã, tấp nập mua bán, chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy, ấm no. Mỗi vùng miền lại có những phong tục, tập quán mua bán riêng.
Có dịp ghé thăm Chợ Nổi Cần Thơ vào những ngày giáp Tết, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh đã có dịp ghi lại hình ảnh của nơi đây trong những ngày đặc biệt này.
Chân dung nhiếp ảnh gia tài năng, kể chuyện qua từng bức ảnh - Nguyễn Kỳ Anh
Mượn câu ca xưa "Cần Thơ gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn về", anh Kỳ Anh đã gửi gắm chút tâm tình của mình về miền đất thân thuộc, qua những con đường, hàng quán thuộc về kỷ niệm thân quen.
Tin rằng những người con xa xứ, không thể về Cần Thơ ăn Tết do tình hình dịch bệnh Covid-19 khi xem được bộ ảnh này cũng phần nào cảm thấy ấm áp và an lòng.



"Trở lại nơi đây hăm chín tháng chạp, những ngày cuối cùng của một năm sắp trôi qua, vùng đất an bình này vẫn còn đó những hình ảnh thân quen, có mới, có cũ đan xen vào nhau. Nhịp sống phố thị tấp nập hơn hẳn những ngày gíap Tết.Cần Thơ khoác lên mình chiếc áo của một thành phố hiện đại, ôm trong lòng vẹn nguyên giá trị văn hoá vùng sông nước, hiền hoà ươm nắng bên dòng Hậu Giang" - Kỳ Anh chia sẻ trên trang cá nhân.





Những con đường thân thuộc với người dân Cần Thơ
Trò chuyện cùng TravelMag, nhiếp ảnh gia Kỳ Anh cho biết, đây là bộ ảnh được anh chụp vào hai ngày 28 và 29 âm lịch với spotlight chính là chợ Nội vào rạng sáng 29 âm lịch: "Không khí Tết ở Cần Thơ rất nhộn nhịp, có chợ nổi là khó khăn, vì ảnh hưởng của dịch, nên lượng du khách không nhiều. Còn các hoạt động mua bán ở các chợ, các khu vực cây cảnh Tết khá tấp nập".



Nhịp sống tấp nập của Cần Thơ những ngày giáp Tết







Chợ Nổi Cần Thơ dù không có nhiều du khách nhưng vẫn luôn là hình ảnh quen thuộc, thân thương
Tới Cần Thơ cần ghé thăm những đâu, nhiếp ảnh gia Kỳ Anh cũng mách nhẹ "Nếu có nhiều thời gian, nhất định phải đến Chợ Nổi vào sáng sớm, đi chùa Ông, nhà cô Bình Thuỷ - nơi này có giá trị kiến trúc và mỹ thuật, là từng bối cảnh trong các bộ phim điện ảnh, chợ Đêm Bến Ninh Kiều".
Ghé thăm những địa danh nổi tiếng, thưởng thức những món ăn độc đáo chính là niềm vui thú của mỗi du khách khi đến mỗi vùng miền du lịch. Tới thăm Cần Thơ, nhất định phải "ghé Bánh xèo Bảy Tới, Nem nướng Cô Thu, Vịt Nấu chao Thành Giao,..." chính là những địa điểm được nhiếp ảnh gia Kỳ Anh ưu ái giới thiệu tới du khách.




Nhắc đến Cần Thơ là biết bao kỷ niệm ùa về đối với nhiếp ảnh gia tài năng, kể chuyện qua từng khung hình - Nguyễn Kỳ Anh. Đây là nơi anh từng sống, học tập và làm việc trong 3 năm, bởi vậy mà từ nhà chạy qua Cần Thơ trong những ngày giáp Tết này, đối với anh là một kỷ niệm trân quý.


Anh chia sẻ thêm: "Quê tôi ở Đồng Tháp, từ nhà chạy qua Cần Thơ là 60 km. Đã từng học tập và sinh sống ở Cần Thơ 3 năm, nên với tôi, Cần Thơ rất thân thuộc, đi qua những con đường, những hàng quán, kỉ niệm ùa về. Cần Thơ ngày càng phát triển, nhưng vẫn giữ đó những giá trị văn hoá, đó là điều tôi trân trọng và muốn thực hiện bộ ảnh cho nơi này".






Những món ăn thân thuộc về đêm, khi Cần Thơ sáng đèn
Cuối cùng, trước thềm năm cũ qua năm mới sắp tới, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh cũng có đôi lời gửi tới độc giả: "Năm mới, tôi xin gửi lời cảm ơn đến TravelMag đã cùng tôi gửi đến độc giả các bài viết tuyệt vời, giúp lan toả những miền đất đến với nhiều người hơn. Chúc cho độc giả một năm bình an, cùng tôi và TravelMag đồng hành trong những chuyến đi xa".

