Cảnh sát tiết lộ nguyên nhân cái chết của con trai Bobby Brown là do dùng cocaine quá liều
Bobby Brown Jr. - con trai của ca sĩ, nhạc sĩ kiêm rapper Bobby Brown mới đây đã được cảnh sát công bố nguyên nhân cái chết vào hồi tháng 11/2020.
Ngày 22/3, sở cảnh sát Los Angeles (Mỹ) đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi của Bobby Brown Jr.. Theo thông tin, anh chàng sinh năm 1992 được xác nhận sử dụng cocaine quá liều, ngoài ra còn có fentanyl và cả rượu đã dẫn đến tử vong.
Trước đó Bobby Brown Jr. được thông báo là đã mất tại nhà riêng vào lúc 13h50 ngày 18/11/2020, hưởng dương 28 tuổi. Thi thể của anh được cảnh sát Los Angles tìm thấy vào khoảng 2h sáng, theo NBC News. Trả lời trên TMZ, nam ca sĩ đau buồn cho biết: "Mất con vào thời điểm này đã tàn phá gia đình tôi. Tôi không còn lời nào để nói về nỗi đau này. Xin hãy cầu nguyện cho con tôi".

Bobby Brown và con trai. Ảnh People
Brown Jr. từng xuất hiện các triệu chứng giống như cúm trước khi chết nhưng không phải dương tính với COVID 19. Landon Brown - em của Brown Jr. cũng bày tỏ sự đau đớn trước sự ra đi của anh trai. Anh viết: "Em yêu anh mãi mãi, King".

Bobby Brown Jr.. Ảnh AP
Đáng chú ý, ca sĩ Bobby Brown từng mất đi hai người con. Vào năm 2015,con gái của ông và giọng ca huyền thoại Whitney Houston là Bobbi Kristina Brown cũng qua đời khi mới 22 tuổi. Cô được phát hiện đã tử vong trong bồn tắm nhà riêng và từng bị hôn mê sáu tháng trong bệnh viện trước khi qua đời. Sau khi khám nghiệm tử thi tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cô, đội ngũ pháp y phát hiện một lượng lớn ma túy, rượu và các loại thuốc trong máu Bobbi. Phần mộ của cô được chôn cất tại một nghĩa trang ở Westfield - bên cạnh mẹ của mình.
Bobbi Brown hoạt động nghệ thuật với vai trò là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, vũ công và diễn viên người Mỹ. Ông được ghi nhận là người đi tiên phong cho jack swing mới: sự kết hợp giữa hip hop và R&B.
