Cảnh sát vào cuộc điều tra việc sao nữ Park Na Rae quấy rối tình dục trên truyền hình
Những trò đùa về vấn đề 18+ của nữ diễn viên hài Park Na Rae đã tạo nên làn sóng tẩy chay cực mạnh. Nhiều người trò rằng trò đùa này không hề hài hước.
Cuối tháng 3 vừa qua, nữ diễn viên hài Park Na Rae đã bị "ném đá" kịch liệt vì những ngôn từ quấy rối tình dục Kai (EXO) trong một chương trình. Cô còn bị ném đá vì có hành động phản cảm, thô thiển xung quanh chuyện 18+.

Sáng hôm nay (30/4), sở cảnh sát Gangbuk, Seoul thông báo họ đã tiếp nhận đơn khiếu nại về hành động quấy rối tình dục. Hiện tại, cảnh sát đã tiến hành 1 cuộc điều tra về sự việc này.
Phía cảnh sát cũng cho hay: "Đoạn video đã bị xóa khỏi YouTube nhưng chúng tôi sẽ xác minh xem hành động của Park Na Rae có phải phạm pháp hay không, và nếu có thì là loại tội nào". Ngay sau đó, phía công ty quản lý của Park Na Rae cũng đã tuyên bố sẽ hợp tác điều tra với cảnh sát.
Tranh cãi quấy rối tình dục của nữ diễn viên hài Park Na Rae nổ ra sau khi tập 2 của chương trình Hey Narae lên sóng. Trong chương trình, diễn viên thay quần áo cho một búp bê nam và đưa ra những bình luận nhạy cảm về vấn đề tình dục. Những cử chỉ và ngôn từ của diễn viên khiến nhiều người xem thấy không hề thoải mái.

Thậm chí Park Na Rae đã dùng từ "quả ớt", vốn là từ lóng chỉ bộ phận sinh dục nam khi nhắc đến tình huống nổi tiếng của Kai (EXO) trên chương trình Knowing Brothers. Điều này đã làm các fans EXO phẫn nộ dữ dội.

Park Na Rae sau đó xin lỗi và gỡ bỏ các đoạn video liên quan đến chương trình:
“Tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho khán giả khi đăng tải video không phù hợp. Là người của công chúng, tôi phải chịu trách nhiệm về chương trình phát sóng. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải kiểm tra kỹ lưỡng từ khâu lên kế hoạch đến nhân vật, diễn xuất, đạo cụ, nội dung chương trình. Tôi đã khiến nhiều người thất vọng vì cách xử lý thiếu chuyên nghiệp”.
Park Na Rae sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều chương trình nổi tiếng như Amazing Saturday, I Live Alone, I Can See Your Voice, Gag Concert…
