Cao nguyên Di Linh - vẻ đẹp mộc mạc ít người biết tới
Cao nguyên Di Linh thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng là nơi có khí hậu ôn hoà, thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện hiền hoà đưa bạn về cảm giác bình yên khác biệt.
Cao nguyên Di Linh có địa phận trải dài từ chân đèo Bảo Lộc đến đèo Prenn, bao gồm cả địa phận của thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, một phần huyện Đơn Dương. Với độ cao trung bình 1.000 m so với mực nước biển, không khí nơi đây vô cùng ôn hoà và mát mẻ không kém gì thành phố Đà Lạt.
Cao nguyên Di linh còn khá hoang sơ và nhiều đồi núi
Địa hình cao nguyên Di Linh chủ yếu là đồi núi, với những con đường quanh co gập gềnh nhưng tràn ngập một màu xanh của cây lá. Đất bazan màu mỡ phủ màu đỏ trên khắp cao nguyên, thuận lợi cho việc canh tác cây công nghiệp lâu năm, đặc biệt là cà phê Robusta (cà phê vối) và chè. Khí hậu Di Linh chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, tuy nhiên dù vào mùa nào thì thời tiết cũng mát mẻ hơn rất nhiều so với các thành phố lớn như Sài Gòn. Đặc biệt vào sáng sớm về đêm tại đây khá lạnh nên nếu tới đây du lịch bạn nhớ chuẩn bị áo ấm nhé.
Một sớm mù sương tại cao nguyên
Dọc đường quốc lộ 1A qua cao nguyên Di Linh lên tới Đà Lạt là những đồi chè xanh mướt vô cùng thích mắt. Chẳng cần lên tới đồi chè Cầu Đất Đà Lạt xa xôi, bạn vẫn có thể có những tấm ảnh check in siêu xinh tại các đồi chè dọc đường đi. Chè tại đây được trồng ngay hàng thẳng lối, được người dân chăm sóc kỹ lưỡng, bạn chỉ cần xin phép người dân vô chụp hình là ai cũng đồng ý hết đó.
Vẻ đẹp xanh mát của đồi chè Tâm Châu - Bảo Lộc
Cao nguyên Di Linh còn có rất nhiều thác nước và đập siêu đẹp. Có thể kể đến như thác Bobla, thác Li Liang, thác Dam Bri. Những ngọn thác tung bọt trắng xoá ẩn mình trong những khu rừng vừa hoang sơ vừa huyền bí.
Thác Li Liang
Thác Bobla
Nếu ghé thăm cao nguyên Di Linh vào tầm tháng 10, tháng 11 bạn sẽ được ngắm một Di Linh cực kỳ xinh đẹp với những chùm hoa cà phê trắng xoá thơm ngát. Dọc khắp các con đường lại trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với màu sắc của những hàng dã quỳ mọc khắp mọi nơi. Thời tiết lúc này cũng khá dễ chịu để bạn có thể khám phá nơi đây nhiều hơn.
Những con đường hoa dã quỳ vô cùng rực rỡ
Du lịch khu vực cao nguyên Di Linh chưa quá phát triển, bởi thế cái gì cũng rẻ. Chưa kể người dân ở đây còn vô cùng hiếu khách và thân thiện. Nếu muốn tìm sự bình yên trong tâm hồn thì nơi đây chính là một địa điểm vô cùng lý tưởng đấy nhé!
