Cao Thái Sơn viết tâm thư thổ lộ bản thân bị ‘gài làm tiền’

Cao Thái Sơn mới đây đã viết tâm thư liên quan đến chuyện bán nhạc của Nguyễn Văn Chung, cho rằng bản thân đã bị gài gián tiếp.

Câu chuyện ồn ào của ca sĩ Cao Thái Sơn và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn chưa đến hồi kết. Mới đây, Cao Thái Sơn đã đăng tải một tâm thư rất dài để nói về chuyện mua bán nhạc.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng, bởi trước đó nam ca sĩ đã trao đổi trực tiếp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về vấn đề bản quyền, đồng thời khẳng định sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.

Ảnh: chụp màn hình

Ảnh: chụp màn hình

Trong bài đăng của mình, ngay từ đầu, Cao Thái Sơn đã cho rằng bản thân đang bị gài để "làm tiền" gián tiếp, hạ thấp danh dự trong câu chuyện này: "Mình mới nhận ra rằng, mình đang bị hạ danh dự và bị gài để “làm tiền” một cách gián tiếp khôn ngoan. Bây giờ nhiều người bảo mình không chịu bỏ tiền ra, muốn hát miễn phí, kiếm bao nhiêu tiền từ việc đi hát mà bạn bè gặp khó khăn lại không giúp được gì. Buồn thật, mình buồn khi xem bạn là bạn bè, rồi tự dưng cảm thấy tổn thương vì chữ bạn và chữ bè."

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Cao Thái Sơn cũng liên tục chỉ trích nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi không ngỏ lời với mình trước khi bán bản quyền bài hát cho người khác. Anh cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung biết rõ “người kia” muốn làm gì với những bài hát này, tuy nhiên lại chọn bán đi bài hát gắn liền với tên tuổi của một ca sĩ cho người khác.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Bạn cần tiền lúc khó khăn hay bạn cố tình tiếp tay một hành động cố tình hại và làm ảnh hưởng đến người khác có chủ đích ngay từ đầu? Có sự tính toán hay chỉ đang làm đúng cái lý và cái tình thì cũng không sai?"

Ảnh: chụp màn hình

Ảnh: chụp màn hình

Đồng thời, Cao Thai Sơn cho biết mình cũng sẽ không trả một đồng nào cho các bài hit, cho rằng mọi người sớm muộn cũng sẽ hiểu ra vấn đề: "Mình sẽ không trả một đồng nào cho 2 chữ “bạn bè” này và những bài hát đấy cả! Những ai đến lúc bị bạn bè “vô tình” phản bội và ngụy biện bằng cái lý cái tình thì mới hiểu được cảm giác của mình hiện tại!".