Cặp đá voi khổng lồ ở Đắk Lắk thu hút khách du lịch
Hai tảng đá nguyên khối khổng lồ như lưng voi ở Đắk Lắk - Đá Voi Cha và Đá Voi Mẹ, thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ lạ của tạo hóa.
Được khách du lịch phát hiện không lâu nhưng hai tảng Đá Voi khổng lồ đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt check-in cho cộng đồng du lịch. Trên khắp các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng ngập tràn những bức ảnh cực xinh chụp lại hình ảnh của Đá Voi Cha và Đá Voi Mẹ.
Đối với người dân Tây Nguyên, ngay cả hòn đá hay ngọn cỏ cũng đều có linh hồn riêng. Vì vậy họ tuyệt đối tôn trọng và giữ gìn những gì đất mẹ đã ban tặng. Chính vì thế, sự xuất hiện của hai hòn đá to lớn và vững chãi tại xã Yang Tao – huyện Lăk đã khiến người dân nơi đây trầm trồ kinh ngạc và coi là chốn linh thiêng.
Đá Voi Mẹ có trọng lượng hàng vạn tấn là tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Thien Cam travel
Theo lời kể của người dân bản địa, hai tảng đá này đã xuất hiện ở giữa cánh đồng từ rất lâu và có dạng mềm như bùn đất. Theo thời gian, hai tảng đá dần dần cứng lại và có sự dịch chuyển bất ngờ: Đá Voi Cha thay vì ở phía Bắc, mặt hướng ra hồ Lắk thì đã dịch chuyển ra giữa cánh đồng, Đá Voi mẹ thì ngày càng dịch chuyển đến gần bên núi, hai tảng đá cách nhau khoảng 5 cây số.
Cũng theo ước tính của người dân và du khách ghé thăm, Đá Voi Mẹ có trọng lượng hàng vạn tấn, với các số đo được ước chừng là chiều dài 200m, chu vi 500m, chiều cao 30m. Trong khi đó kích thước của Đá Voi Cha có phần thấp bé hơn với các số đo ước chừng là chiều dài 70m, chu vi 180m. Như vậy kích thước của Đá Voi Mẹ to gấp khoảng ba lần Đá Voi Cha.
Bên trên tảng đá là không ít những vệt lõm như hình dấu chân. Ảnh: Thien Cam travel
Khối lượng khổng lồ của hai tảng Đá Voi này chắc chắn sẽ khiến du khách phải choáng ngợp. Giữa đại ngàn xanh thẳm, hai tảng đá nổi bật lên, sừng sừng như hai chú voi lớn đang phủ phục trên cỏ, chính vì vậy người dân xứ Đắk Lắk mới gọi chúng là Đá Voi. Hai tảng đá này có màu xám, đôi chỗ loang lổ vì đã bạc màu theo thời gian. Tuy to lớn và hùng vĩ như vậy nhưng hai tảng đá này không quá khó để chinh phục bởi sườn đá thoai thoải, tương đối dễ trèo.
Đứng từ trên Đá Voi, du khách có thể thả sức ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp phía dưới, trong đó có hồ Yang Reh và dãy Chư Yang Sin. Đó cũng chính là lý do giới trẻ mê mải check-in tại hai tảng đá này đến vậy. Đến đây rồi du khách không những có được bức ảnh đẹp hút hồn với phông nền là màu xám sẫm của đá mà còn có thể lấy bối cảnh là toàn bộ núi rừng Đắk Lắk. Giữa bức tranh rộng lớn, bao la của cảnh vật, con người không hề trở nên nhỏ bé mà ngược lại, trông càng tràn trề sức sống, tự do và khoáng đạt hơn nữa.
Trông xa tảng đá có phần giống một chú voi đang nằm ngủ. Ảnh: Thien Cam travel
Bên cạnh kích thước khổng lồ, hai tảng đá này còn làm du khách chú ý bởi những vết lõm có hình như dấu chân. Đến nay vẫn chưa ai giải thích được những vết lõm ấy là gì, tại sao lại có. Theo truyền thuyết của người dân bản địa, đó chính là dấu chân của con người đã nô đùa trên đá khi hai tảng đá còn ở dạng mềm như bùn đất. Với những vết lõm to, sau khi cơn mưa qua đi chúng lại biến thành những vũng nước nhỏ, trong vắt, soi thấu cả trời xanh. Đứng từ xa nhìn lại, những vững nước này như con mắt xanh biếc của người mỹ nhân. Đặc biệt dưới dân Đá Voi Cha hiện này còn có hai mương nước dài, được cho là dấu tích dịch chuyển của tảng đá huyền bí này để lại.
Tảng đá Mẹ nằm cận kề dãy núi Chư Yang Sin. Ảnh: Thien Cam travel
Không những là cảnh quan đẹp của núi rừng Đắk Lắk, hai tảng Đá Voi còn là nơi chốn linh thiêng của người dân bản địa. Tương truyền rằng Đá Voi rất linh thiêng nhất là về chuyện tình duyên. Vì thế các đôi trai gái yêu nhau thường đến đây để nhờ các thần phù hộ, chở che. Những ai thất tình hay còn cô đơn cũng hay đến đây tâm sự để mong thần đá giúp mình sớm tìm được nửa kia. Ngoài ra người dân bản địa cũng kể lại rằng trước đây đã có kẻ xấu từng đến đây khai thác đá, nhưng mũi dùi vừa đâm xuống, tảng đá đã ứa máu, quá hoảng sợ, kẻ xấu nọ đã bỏ đi không quay lại nữa.
