Cặp đôi Việt - Myanmar và hành trình đi 35 quốc gia trong một năm

Hai vợ chồng anh Duy Anh với niềm đam mê du lịch đã cùng nhau thực hiện những bước đầu tiên của giấc mơ vòng quanh thế giới bằng việc tham quan 35 quốc gia trong vòng một năm.

Câu chuyện về chuyến hành trình đặc biệt đến từ cặp đôi trẻ Nguyễn Duy Anh, 38 tuổi (TP. HCM) và Thin Thandar Khin (Myanmar). Duy Anh chia sẻ, anh quen vợ khi sang Myanmar công tác, ở bên nhau 5 năm, đặc điểm làm họ gắn kết với nhau hơn đó là niềm đam mê đặc biệt đối với du lịch.

"Cả hai đều có niềm đam mê với du lịch, nên từ khi gặp gỡ chúng tôi đã mơ về một ngày đi vòng quanh thế giới cùng nhau" anh Duy Anh nhớ lại.

Hai vợ chồng anh Duy Anh đến với nhau từ niềm đam mê du lịch.

Hai vợ chồng anh Duy Anh đến với nhau từ niềm đam mê du lịch.

Hai người đã cùng nhau thực hiện những bước đầu tiên của giấc mơ vòng quanh thế giới bằng việc tham quan 35 quốc gia trong một năm như Anh, Mỹ, Canada, Polivia, Nam Cực,Singapore, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Hà Lan, Peru, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Romania, Pháp,Italy,…

Anh Duy Anh cho biết, 2 anh chị đều làm kinh doanh, nên vấn đề về thời gian hoàn toàn không gây gò bó và cản trở trong những chuyến du lịch của họ. Mỗi chuyến đi của cặp đôi đều khá mệt vì phải di chuyến rất nhiều, tuy nhiên, cả hai vô cùng hứng khởi vì mỗi nơi họ bước đến lại mở ra một chân trời mới và một trải nghiệm mới.

Hai người đã cùng nhau thực hiện những bước đầu tiên của giấc mơ vòng quanh thế giới.

Hai người đã cùng nhau thực hiện những bước đầu tiên của giấc mơ vòng quanh thế giới.

Những điểm đến đều được anh chị chọn lựa theo sở thích và liệt kê hẳn một danh sách các điểm đến yêu thích. Chị Thin thích đến châu Âu nên hai vợ chồng sẽ tham quan Pháp, Áo, Hà Lan… còn với Duy Anh, vì niềm yêu thích châu Mỹ nên học sẽ chọn Mỹ, Canada, Peru… Cũng có một số điểm đến anh chị chọn là do "tiện đường", ví dụ như chuyến hành trình ghé thăm Nam Cực.

Chia sẻ về chuyến hành trình, anh Duy Anh cho biết, 2 vợ chồng rất phấn khích nhưng cũng có một chút lo lắng và sợ hãi. Sau cùng, họ vẫn quyết định xách ba lô lên và đi, với một tâm thế hào hứng và chắc chắn về sự lựa chọn của mình. 

Mỗi điểm dừng chân đều mang lại cho hai vợ chồng những kỷ niệm đẹp.

Mỗi điểm dừng chân đều mang lại cho hai vợ chồng những kỷ niệm đẹp.

Mỗi quốc gia ghé thăm, anh chị luôn có được những kỷ niệm đáng nhớ. Một ngày tháng 7, khi chị Thin và anh Duy Anh tới Mogliano, một thị trấn nhỏ gần Venice, Ý. Cặp đôi đã thuê nhà của một người nông dân ở đó. Chủ nhà sống cùng hai con nhỏ. Dù có chút bất đồng về ngôn ngữ, nhưng điều đó không làm nên rào cản giữa họ. Họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau chuyện trò, cùng nhau tận hưởng những phím đàn du dương bên cây guitar của người chủ.

Anh Duy Anh đầy xúc động kể lại, ngày mà anh chia tay gia đình, người chủ nhà đã nói với anh, thật vui khi có vợ chồng anh ở đây những ngày qua. Vợ của ông ấy đã bỏ lại gia đình đi đến nơi khác, sự xuất hiện của vợ chồng anh đã làm ông tạm quên đi nỗi cô đơn và nỗi đau này

Vợ chồng anh quan niệm du lịch cũng là một cách đầu tư cho tương lai của chính mình.

Vợ chồng anh quan niệm du lịch cũng là một cách đầu tư cho tương lai của chính mình.

Ấn tượng với nhân viên khách sạn Afghanistan có thể nói được 5 thứ tiếng và luôn nở nụ cười trên môi. Hay kỉ niệm của hai anh chị khi đến thuê nhà của người nông dân Italy, tuy 2 vợ chồng anh không biết tiếng Ý nhưng đó không phải là rào cản đối với hai bên, vì sự thân thiện và thương yêu con người của người dân nơi đây.

Chúng tôi tự thấy mình chưa giàu có, nhưng chăm chỉ làm việc để tích lũy tiền. Có người dồn tiền vào mua nhà, mua xe còn chúng tôi tiết kiệm để đi du lịch.

Chúng tôi tự thấy mình chưa giàu có, nhưng chăm chỉ làm việc để tích lũy tiền. Có người dồn tiền vào mua nhà, mua xe còn chúng tôi tiết kiệm để đi du lịch.

Anh Duy Anh cũng bày tỏ về ước mơ của hai vợ chồng: “Mọi người thấy chúng tôi du lịch nhiều nơi thường nói “sướng thế” hay “giàu nhỉ”. Chúng tôi thì thấy mình chỉ chưa giàu, nhưng chúng tôi chăm chỉ làm việc và tích lũy. Người khác làm việc, mua nhà, mua xe, còn chúng tôi thì đi du lịch”. Những ý định được nhen nhóm từ những ngày anh còn là sinh viên, tự kiếm tiền và thực hiện một chuyến đi du lịch tự túc. Và chính chuyến đi đó đã khơi dậy khát khao và đam mê trong anh.