Cặp vợ chồng dắt hai đứa con nhỏ đi bộ về quê trốn dịch

Tối 27/9, một cặp vợ chồng dắt theo hai đứa con nhỏ đi bộ về quê trốn dịch. Đến trung tâm TP Biên Hòa, họ có dấu hiệu kiệt sức.

Theo Tuổi Trẻ Online, gia đình nghèo đi bộ về quê trốn dịch này làm nghề phụ hồ và trọ tại thị trấn Dầu Giấy được 3 tháng nay. Nhưng do dịch Covid-19 thất nghiệp, không có tiền ăn và trả tiền trọ nên phải tìm cách đi bộ từ Đồng Nai về Tây Ninh để tránh dịch.

Gia đình anh Dũng ngồi bệt ở cầu Hóa An (TP Biên Hòa) giữa đường đi bộ về quê trốn dịch. Ảnh: H.MI

Gia đình anh Dũng ngồi bệt ở cầu Hóa An (TP Biên Hòa) giữa đường đi bộ về quê trốn dịch. Ảnh: H.MI

Anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, anh cùng một người cháu và người bạn quyết định đi bộ, tìm cách vượt qua các trạm kiểm soát Covid-19 để về quê. Cách đây vài ngày, cả nhóm đã dùng một chiếc xe đạp làm phương tiện chở mì, nước và vật dụng cá nhân để mang theo. Hôm nay, khi bến chốt kiểm soát tại phường Hóa An, TP Biên Hòa thì bị chặn lại, bị bắt về nên cả nhóm nằm chờ qua đêm.

Anh Dũng cho biết thêm, anh cùng vợ, hai đứa con gái, một đứa cháu trai và người bạn đi bộ về quê trốn dịchđược hai ngày, hai đêm từ huyện Thống Nhất qua huyện Trảng Bom. Đêm qua, cả nhóm bị trạm kiểm soát dịch khu vực xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom phát hiện, giữ lại test nhanh cho kết quả âm tính và sắp xếp chỗ ở rồi mới cho đi tiếp.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã đến hiện trường để hỗ trợ gia đình anh Dũng về quê an toàn - Ảnh: H.MI

Ông Nguyễn Hữu Nguyên - chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã đến hiện trường để hỗ trợ gia đình anh Dũng về quê an toàn - Ảnh: H.MI

Chị Trương Thị Mai (vợ anh Dũng) cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng mới dắt theo hai đứa con gái về Đồng Nai làm ăn, cả hai cháu đều không được đi học. Giờ dịch bệnh khiến chị và chồng thất nghiệp nhiều tháng nay nên phải trở về quê để mong có cái ăn.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ông Nguyễn Hữu Nguyên - chủ tịch UBND TP Biên Hòa - đã ra hiện trường, thăm hỏi, gửi quà và đồ ăn nhẹ cho nhóm đi bộ của anh Dũng. Đồng thời, chủ tịch UBND TP Biên Hòa cũng bố trí xe để hỗ trợ cho gia đình trên về quê an toàn.

Bài liên quan