Cặp vợ chồng U50 nghiện 'vi vu' bằng xe máy

Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng vợ chồng ông Văn vẫn mê chinh phục mọi miền Tổ quốc bằng xe máy để tận hưởng cuộc sống và niềm vui tuổi già.

Ông Huỳnh Bá Văn (58 tuổi) và bà Trần Thị Thanh Thủy (50 tuổi) là hai vợ chồng đang sống và làm nghề may gia công ở huyện Bình Chành, TP HCM. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng vợ chồng ông Văn vẫn mê đi phượt bằng xe máy để tận hưởng cuộc sống, niềm vui tuổi già.

Khi con cái đã trưởng thành, vợ chồng ông Văn tận hưởng tuổi già bằng những chuyến xuyên Việt bằng xe máy để khám phá vẻ đẹp của đất nước, thiên nhiên, con người của Việt Nam.

Vợ chồng ông Văn ở thị trấn Sa Pa, Lào Cai trong chuyến đi xuyên Việt vào tháng 12/2018

Vợ chồng ông Văn ở thị trấn Sa Pa, Lào Cai trong chuyến đi xuyên Việt vào tháng 12/2018

Chuyến xuyên Việt bằng xe máy trong 16 ngày

Vợ chồng ông Văn là hai phượt thủ chính hiệu. Trước đây, vợ chồng ông đã thực hiện chuyến đi “táo bạo” cùng nhau như 2 lần chạy xe máy từ Đà Nẵng về Sài Gòn, 1 lần chạy xe máy từ Sài Gòn đi Nha Trang. “Có dịp là “siết” thôi, ai cũng nghĩ ngồi xe ô tô mà đi cho sướng nhưng mà vợ chồng tôi chạy rong ruôỉ như vậy mà thấy khỏe re”, ông Văn chia sẻ.

Đã thực hiện nhiều chuyến đi cùng nhau nhưng trong ký ức của hai vợ chồng “cuồng chân” này, chuyến xuyên Việt 16 ngày giữa mùa đông lạnh giá là chuyến đi khó quên nhất. Tháng 12/2018, ông Văn và bà Thủy chính thức lên đường bằng hai chiếc xe máy “cà tàng” hàng ngày của hai vợ chồng.

Một chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng của hai vợ chồng, cứ quyết là đi và không hề có sự chuẩn bị trước. “Chỉ có bà xã lo xa nên chuẩn bị một ít áo quần ấm, còn lại thì hầu như vợ chồng tôi không mang theo bất cứ thứ gì. Ngay cả đồ nghề sửa xe, tôi cũng không mang vì hai vợ chồng có biết sửa đâu mà mang”, ông Văn cười nói.

Vợ chồng ông Văn chinh phục cột mốc số 0 ở tỉnh Hà Giang trong chuyến đi xuyên Viejt 16 ngày

Vợ chồng ông Văn chinh phục cột mốc số 0 ở tỉnh Hà Giang trong chuyến đi xuyên Viejt 16 ngày

Mặc dù thực hiện những hành trình xuyên Việt rất ngẫu hứng, không chuẩn bị nhiều nhưng ông Văn và bà Thủy vẫn luôn lường trước và có những phương án đối phó với khó khăn dọc đường đi. Đây không chỉ là nguyên tắc mà còn là trách nhiệm của hai vợ chồng dành cho mình và cho con, cháu, người thân, bạn bè...

Trong chuyến đi xuyên Việt 16 ngày, vợ chồng ông Văn chạy từ TP.HCM đến Hà Nội theo dọc quốc lộ 1A, rồi từ Hà Nội đi Đông Tây Bắc và sau đó chạy quay về TP.HCM. Trung bình mỗi ngày ông Văn và bà Thủy chạy tầm 200-300 km, có những chặng đường dài, hai vợ chồng phải chạy 450 km trong một ngày để về đúng điểm đến theo dự định.

Trên chuyến hành trình có những cung đường đồi núi hiểm trở rất khó đi nhưng may mắn khi vợ chồng ông chưa từng gặp sự cố phải dừng hành trình trên đường. Duy nhất một lần khi đi đến đèo Mã Phục (Cao Bằng), hai vợ chồng bị ngã xe vì đường dốc và trơn.

Đến bây giờ khi nhớ lại hành trình xuyên Việt 16 ngày cùng bà xã, ông Văn vẫn cảm thấy rưng rưng một cảm xúc khó tả. Một chuyến đi dài đầy khó khăn nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, hai vợ chồng đã hoàn thành chuyến đi đáng nhớ này. “Trên đoạn đường quay về Sài Gòn, tôi nghĩ bà xã sẽ không chạy nổi nên tính cho bà xã về Sài Gòn bằng máy bay, nhưng bà xã bảo chạy được nên vợ chồng đồng hành chạy về Sài Gòn luôn”, ông chia sẻ.

Đi phượt bằng xe máy vất vả nhưng “phần thưởng” dành cho họ cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Trong chuyến hành trình này, vợ chồng ông Văn đã đi qua hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam từ Nam đến Bắc như: thác Bản Giốc (Cao Bằng), hang Cốc Pó (Cao Bằng), chùa Bãi Đính, Tràng An, Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình),... “Tiêu chú của vợ chồng tôi là chạy đến tỉnh thành nào có danh thắng nổi tiếng là phải đến tham quan cho bằng được”, ông Văn nói.

Bà Trần Thị Thanh Thủy trong chuyến hành trình xuyên Việt 16 ngày

Bà Trần Thị Thanh Thủy trong chuyến hành trình xuyên Việt 16 ngày

Còn mê là còn đi

Đi phượt một chặng đường dài hàng ngàn cây số bằng xe máy đối với người trên 50 tuổi không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng với ông Văn và bà Thủy giờ đã thành một đam mê khó bỏ, bằng cách nào đó mỗi năm ông bà cũng phải có một chuyến đi cùng nhau.

Những năm vừa qua, cặp vợ chồng U50 đã cùng nhau lên rừng xuống biển, chinh phục những cung đường đèo hiểm trở không thua kém các phượt thủ trẻ tuổi. “Có dịp là phải “siết”, mong muốn của vợ chồng tôi là phải chinh phục hết các cung đường mới lạ. Tính ra đi như vậy cũng tốn tiền lắm chứ nhưng thích thì phải chạy thôi. Trên mạng có hai vợ chồng người Tây còn bán cả nhà để đi du lịch nữa mà, vợ chồng tôi đi như vậy chả thấm vào đâu”, ông Văn chia sẻ.

Tháng 12/2018, vợ chồng ông Văn đã thực hiện chuyến xuyên Việt cùng nhau trong vòng 16 ngày

Tháng 12/2018, vợ chồng ông Văn đã thực hiện chuyến xuyên Việt cùng nhau trong vòng 16 ngày

Dẫu biết thời gian là hữu hạn, đến một lúc nào đó, tuổi tác sẽ không cho phép con người làm những điều mình muốn. Nhưng trong tâm trí của cặp vợ chồng U50 nghiện vi vu này chưa từng nghĩ đến hay có cảm giác sợ cái ngày “gần đất xa trời” đó. “Cứ sống tự tin lạc quan là được, trên đời này hiếm có ai vượt qua “sinh lão bệnh tử”. Cho nên, hiện tại còn chạy được thì cứ chạy theo con tim, chết không đem theo được gì, cứ sống tận cùng với đam mê”, ông Văn chia sẻ.

Sau mỗi hành trình “vi vu” của hai vợ chồng, ông Văn thường ngồi xem lại những tấm ảnh đã chụp và chia sẻ với mọi người trên mạng xã hội Facebook. Đây cũng là cách để ông Văn lưu giữ lại kỷ niệm của hai vợ chồng.

Ông Huỳnh Bá Văn trong chuyến đi xuyên Việt 16 ngày vào tháng 12/2018

Ông Huỳnh Bá Văn trong chuyến đi xuyên Việt 16 ngày vào tháng 12/2018

Trước đây ông Văn đã thực hiện rất nhiều chuyến đi độc hành dài ngày. Tuy nhiên, những chuyến đi cùng vợ vẫn là những chuyến đi ông cảm thấy hạnh phúc nhất. Chuyến đi nào có vợ đi cùng, ông yên tâm và có thêm nhiều động lực để chinh phục mọi cung đường từ Bắc chí Nam. “Đi độc hành thú vị nhưng đi cùng vợ mới gọi là hạnh phúc. Có bà xã đi cùng, tôi đi tham quan chỗ này chỗ kia cũng cảm thấy vui và hạnh phúc trong lòng”, ông Văn đúc kết.

Trong thời gian sắp tới, khi dịch bệnh được kiểm soát, vợ chồng ông Văn dự định sẽ tiếp tục chinh phục những điểm đến ở tận cùng của cực Bắc Việt Nam như: Đồng Văn, Mèo Vạc, A Pa Chải,... “Miễn có dịp là vợ chồng tôi phải chinh phục hết tất cả các cung đường mới lạ. Hiện tại, hai vợ chồng đang mong muốn được một lần cùng nhau chạm đến cột mốc biên giới phía Bắc ở tỉnh Hà Giang”, ông Văn ấp ủ.

Bài liên quan