Cậu bé nhặt được 922 triệu đồng liền đem đi trả, không ngờ trúng tổng tài xịn: "Nhặt được thì cứ tiêu đi"
Cứ tưởng như ông này sẽ cảm ơn rối rít nhưng chủ sở hữu lạnh lùng phủ nhận rằng mình đã đánh rơi túi tiền, thậm chí còn nói rằng "Nhà tôi không thiếu tiền, nhặt được thì cứ tiêu đi".
Mới đây, một học sinh tiểu học ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc mới đã được nhà trường và cảnh sát tuyên dương sau khi giao nộp khoảng 260.000 nhân dân tệ (khoảng 922 triệu VNĐ) tìm thấy bên đường. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của nhiều người, chủ nhân của số tiền lại khăng khăng... không chịu nhận!

Theo như thông tin được đăng tải trên báo Oriental Daily, cậu bé này đang trên đường đi học về cùng mẹ thì nhận thấy có một chiếc túi treo trên lan can. Do quá tò mò, cậu bé đã quyết định lấy chiếc túi xuống để xem bên trong có gì. Khi mở chiếc túi ra, cậu bé và mẹ hoảng hốt khi phát hiện có rất nhiều tiền ở trong đó.

Nhìn thấy số tiền quá lớn, cả hai người đã rất shock và quyết định sẽ trả lại người đánh rơi. Thậm chí bố và bác của cậu bé cũng tới để tìm cách giải quyết sao cho hợp lý.
Tuy nhiên, sau hơn một tiếng đồng hồ mà chủ nhân của chiếc túi xuất hiện nên cả gia đình sau đó quyết định gọi cảnh sát. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan cảnh sát địa phương đã ngay lập tức cử người đến và kiểm kê được tổng số tiền lên đến 260.000 nhân dân tệ (922 triệu VNĐ).
Đến lúc này, mọi chuyện lại trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết...
Cơ quan cảnh sát đã cố gắng tìm con dấu ngân hàng trên tiền và cuối cùng đã tìm được chủ nhân của túi tiền kia.
Liên lạc với người đánh rơi, tưởng như ông này sẽ cảm ơn rối rít vì tìm lại được gia tài. Nhưng không, chủ sở hữu lạnh lùng phủ nhận rằng mình đã đánh rơi túi tiền, thậm chí còn nói rằng "Nhà tôi không thiếu tiền, nhặt được thì cứ tiêu đi".
Tình huống này đã khiến mọi người trong cuộc (kể cả cảnh sát) cảm thấy thật khó xử. Lần đầu tiên trong đời, họ được chứng kiến một "tổng tài" chê tiền và hào sảng tới vậy!
Sau hồi tranh cãi nhưng không đi tới kết quả gì, cảnh sát cuối cùng phải liên lạc với cha mẹ của người đàn ông kia và phát hiện ra rằng số tiền này là tiền đền cho việc phá dỡ ngôi nhà của hai cụ. Cuối cùng, cha mẹ của người đàn ông đã đến đồn cảnh sát để làm các thủ tục để lấy lại 922 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cậu bé nhặt được tiền được nhà trường khen ngợi vì hành động liêm khiết. Vốn nổi tiếng là người nghịch ngợm và luôn gây rắc rối, cậu nhóc đã khiến cả gia đình, ban giám hiệu và cả trường ngỡ ngàng vì trở thành một tấm gương tốt!
