Cậu bé sợ ăn, sống 10 năm nhờ ăn bánh mì và sữa chua
Cậu bé sợ ăn đã 12 tuổi, nhưng cậu đã sống suốt một thập kỉ qua nhờ ăn bánh mì trắng và sữa chua từ đúng một thương hiệu.
Ashton Fisher, cậu bé sợ ăn, đến từ Anh. Cậu đã 12 tuổi, được chẩn đoán là mắc chứng sợ ăn (food phobia) vì chỉ ăn mỗi bánh mì trắng và sữa chua.
Trẻ em đang lớn ở tuổi Fisher thường háu ăn, riêng Ashton Fisher thì không. Cậu bé sợ ăn này sẽ sợ hãi, khóc lóc nếu được bố mẹ cho ăn bất kì thứ khác ngoài bánh mì trắng, sữa chua vị dâu và chuối từ đúng một thương hiệu. Mặc dù lý do chính xác khiến Ashton phát triển chứng sợ thức ăn vẫn chưa được mẹ của Ashton tin rằng nguyên do là từ chứng trào ngược khi còn bé.
“Chúng tôi đã rất lo lắng vì thằng bé không nhận được bất kỳ chất dinh dưỡng nào cần thiết nào khác. Nhưng Ashton lại không thể ăn gì khác vì nó sẽ hoảng loạn kinh khủng”, mẹ của Ashton nói.
Cậu bé sợ ăn chỉ ăn bánh mì và sữa chua từ đúng 2 thương hiệu trên.
Vì cậu bé sợ ăn sẽ bị khủng hoảng vì mùi thức ăn, gia đình Fishers cũng không có tiệc tối Giáng sinh như một gia đình bình thường; bản thân Ashton cũng không thể ăn ở trường hay dự tiệc từ bạn bè. Để hòa hợp với cuộc sống xã hội bình thường, Ashton bắt đầu muốn tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia.
“Gần đây, Ashton vẫn ổn vì thằng bé còn nhỏ” Cara nói. “Nhưng các bạn học cấp hai của nó nhận thấy Ashton chẳng ăn gì, điều đó khiến nó cảm thấy khó khăn. Ashton không muốn trở nên khác biệt so với chúng bạn".
Tuy nhiên, bất cứ khi nào cha mẹ Ashton đưa cậu đến bác gia đình, họ thường mắc sai lầm khi miêu tả anh cậu là một người kén ăn, vì vậy Ashton được giới thiệu đến gặp một chuyên gia dinh dưỡng, nhưng đó vẫn là một nỗ lực dư thừa.
May mắn thay, vào tháng 7 năm nay, nhà Fishers đưa Ashton đến gặp một bác sĩ chuyên khoa rối loạn ăn uống có chọn lọc. Bác sĩ Felix Economakis sau đó đã chẩn đoán Ashton mắc chứng Rối loạn tiêu thụ thức ăn hạn chế (ARFID). Ông cho biết có biện pháp giúp đứa trẻ 12 tuổi thử các loại thức ăn mới, mặc dù chúng không hẳn là thức ăn lành mạnh nhất.
Ashton giờ đây đã có thể ăn một vài món khác.
Bây giờ, thay vì bánh mì trắng đơn giản, Ashton sẵn sàng thử bánh mì thịt nguội, thịt nướng, khoai tây Pringles và gà viên McDonald’s.
“Vẫn còn khá sớm để nói gì, nhưng mọi thứ đang có vẻ tốt vì Felix đã cho thằng bé sự tự tin để thử những điều mới. Bây giờ Ashton hiểu rằng thức ăn sẽ không khiến nó nôn mửa nữa ”Cara Fisher nói.
Ashton Fisher không phải là cậu bé sợ ăn đồ ăn duy nhất. Trong những năm qua, một cô gái chỉ ăn pizza Margherita trong 8 năm, hoặc người đàn ông Bỉ này đã ăn khoai tây chiên trong bữa tối hơn 32 năm cũng là ví dụ của chứng sợ thức ăn "có chọn lọc".


