Cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể qua đời sau 4 ngày nằm viện

Ngày 9/11, cậu bé tí hon nhất Việt Nam Đinh Văn K'Rể - cậu học trò đặc biệt của ngành giáo dục - người truyền cảm hứng về sự lạc quan, yêu đời và được cộng đồng yêu quý đã qua đời ở tuổi 11.

Cậu học trò tí hon Đinh Văn K’Rể trong lớp học.

Cậu học trò tí hon Đinh Văn K’Rể trong lớp học.

Trước đó, ngày 5/11, bé Đinh Văn K’Rể đột quỵ tại nhà ăn của trường Tiểu học Sơn Ba và được thầy cô giáo đưa đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Bác sĩ Trần Đình Điệp - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc (bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi) cho biết, khi nhập viện K’Rể ngưng tim, ngưng thở, nhiễm trùng huyết và viêm não.

“Mấy ngày nay, chúng tôi cho bé K’Rể thở bằng máy và dùng các phương pháp y khoa tốt nhất để cứu chữa nhưng bệnh tình vẫn trở nặng. Bé vẫn hôn mê sâu hơn, tiếp xúc kém, tiên lượng xấu. Sáng nay, người nhà đã xin với bệnh viện để đưa bé về lo hậu sự”, bác sĩ Điệp nói.

Đinh Văn K’Rể (trú tại xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia. Khi chào đời cậu bé tí hon này chỉ dài khoảng một gang tay. Đến năm 5 tuổi, K’Rể chỉ nặng 3 kg, cao 50 cm, cả ngày ăn được vài muỗng cơm. Do K’Rể chỉ đi được vài bước nên cha mẹ luôn phải địu trên lưng.

Thầy Đặng Văn Cương chăm sóc và yêu thương K’Rể như con ruột của mình trong nhà.

Thầy Đặng Văn Cương chăm sóc và yêu thương K’Rể như con ruột của mình trong nhà.

Theo các chuyên gia y tế, K’Rể mắc chứng bệnh hiếm gặp - Seckel (người lùn, đầu chim) - bệnh di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18. Hiện nay, căn bệnh lạ này chỉ mới ghi nhận được 100 trường hợp trên thế giới.

Từ năm 2016, khi tròn 7 tuổi, K’Rể được thầy Đặng Văn Cương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba đưa về học và ở nội trú tại trường. Trong suốt 4 năm qua, thầy Cương chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, chăm lo K’Rể như con ruột của mình.

Tháng 3/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đến tận xã Sơn Ba thăm K’Rể và động viên cậu bé.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và thầy Đặng Văn Cương trong lần thăm K'Rể năm 2018.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và thầy Đặng Văn Cương trong lần thăm K'Rể năm 2018.

Khi nhận được thông tin Đinh Văn K'Rể qua đời, chiều tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gọi điện cho thầy Đặng Văn Cương để thăm hỏi, chia buồn. Bộ trưởng một lần nữa bày tỏ sự cảm kích đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của thầy và trò trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sơn Ba. Đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Đặng Văn Cương trong việc tạo điều kiện, chăm sóc, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em Đinh Văn K’Rể, để các em được học tập và hòa nhập với cộng đồng.

Câu chuyện về tình thầy trò giữa thầy Cương và K’Rể từng lay động đến nhiều người trong cả nước. Tuy không nói được, nhút nhát nhưng K’Rể rất tình cảm với thầy giáo của mình và mọi người xung quanh. Những ngày K’Rể nằm viện, thầy Cương đã luôn túc trực ở bên.

Trong sáng ngày 9.11, mặc dù đường sá xa xôi, mưa và sạt lở nhưng thầy Cương cùng người thân đã kịp đưa K’Rể về với ngôi làng vùng cao - nơi cậu bé sinh ra và trút hơi thở cuối cùng.

Bài liên quan