Cầu hôn mẹ nhưng bị từ chối, ông lão cưới luôn con gái 19 tuổi
Cô bé vô cùng thích ông vì sự nam tính và quyết đoán, mặc dù khoảng cách tuổi tác lớn.
Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao với câu chuyện, một người đàn ông Indonesia 58 tuổi đã kết hôn với cô dâu 19 tuổi cách ông đến gần 40 tuổi sau khi người tình trong mộng là mẹ của cô từ chối.
Được biết, chú rể là ông La Bora, 58 tuổi và cô dâu là Fazilah 19 tuổi. Hôn lễ được tổ chức vào ngày thứ 4(7/4/2021) vừa rồi đã gây chấn động khắp mạng xã hội Indonesia. Nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên và bàn luận về đám cưới của cặp đũa lệch này.

Trước đó, ông Bora cũng đã chia sẻ, ông vốn không si mê cô Ira mà người trong mộng của ông là người mẹ của cô gái này. Nhưng điều không ngờ tới là khi cầu hôn, ông đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lý do từ chối của người mẹ này là vì ngoại hình của ông và tuổi của ông cũng đã cao và có nhiều chênh lệch.
Ông Bora vô cùng buồn với sự từ chối từ người mẹ nên đã ngay lập tức quyến định sẽ chuyển sang đứa con gái của người trong mộng để cầu hôn cho đỡ ngượng ngùng và mất mặt. Nhưng điều không ngờ tới là cô bé 19 tuổi này đã ngay lập tức đồng ý khi được ông cầu hôn.
Theo cô Ira, cô rung động bởi ông Bora rất quyết đoán và nam tính. Thêm nữa, cô cũng thương ông cụ già này dù đã lớn tuổi nhưng suốt ngày lủi thủi một mình. Ông Bora cũng đã tặng cho cô Ira 10 triệu rupiah Indonesia (khoảng 15,7 triệu đồng) và 15 mẫu đất vườn trồng cây ăn quả để làm sính lễ cưới hỏi.
Cô dâu cũng vui vẻ tiết lộ về đêm tân hôn của mình, cô cho biết đêm tân hôn diễn ra suôn sẻ, lãng mạn và ngọt ngào khiến cô cực kì thỏa mãn và hạnh phúc.
Theo lời của ông Ishak - trưởng làng Banacho, cô Ira là con gái đầu lòng trong một gia đình nông dân có 4 người con. Cha mẹ cô đã ly hôn từ lâu, trước khi lấy chồng, Ira vẫn sống với mẹ và chưa có việc làm ổn định. Còn ông Bora thời trai trẻ đã đi nước ngoài 10 năm để kiếm tiền rồi mới trở về quê hương để tiếp quản vườn cây ăn quả của gia đình.
