'Cây cầu của quỷ' với vẻ đẹp ấn tượng như trong truyện cổ tích
" Cây cầu của quỷ " là tên gọi của cầu Rakotzbrücke với lối kiến trúc khác lạ, kỳ ảo khiến ai cũng phải ngỡ ngàng khi tới đây tham quan.
Rakotzbrücke là một cầu bắc qua hồ nước ở công viên Kromlauer, Đức với lối kiến trúc vô cùng kỳ ảo. Nếu mới nhìn, bạn sẽ thấy đây giống hệt như cây cầu có dạng hình vòng cung có thật. Tuy nhiên, thực tế, khi đến gần bạn sẽ thấy nó biến mất bởi vòng tròn ấn tượng này là kết quả của một ảo ảnh quang học độc đáo. Bởi thế nơi đây còn được gọi với cái tên khá rùng rợn đó chính là “cây cầu của quỷ”.
vẻ đẹp ấn tượng của "cây cầu của quỷ"
" Cây cầu của quỷ" được xây dựng bằng đá bazan vào năm 1860 do kiến trúc sư Friedrich Hermann Rötschke thiết kế. Cũng chính bởi sự biến mất kỳ lạ của cây cầu mà nơi đây đã đồn đại với nhiều truyền thuyết vô cùng thú vị.
Sự biến mất bí ẩn của cây cầu gắn với nhiều truyền thuyết thú vị
Truyền thuyết địa phương cho rằng chỉ có quỷ dữ mới có thể tạo được một lối đi bắc ngang dòng nước mà không cần trụ cột gì. Một số ý kiến khác cho hay, cái tên trên xuất phát từ thiết kế đặc biệt và vẻ đẹp kỳ ảo của cầu khi tạo thành vòng tròn vào những ngày đẹp trời.
Liệu quỷ dữ có phải là người đã làm nên vẻ đẹp bí ẩn của nơi đây?
Người Đức coi "cây cầu quỷ dữ" là một niềm tự hào và là một tác tác phẩm nghệ thuật thực sự chứ không phải là cây cầu để đi lại. Giữa mặt hồ tĩnh lặng, một vòng tròn hoàn hảo bắc ngang qua giữa hồ đẹp như một bức tranh lung linh với muôn ngàn màu sắc. Xung quanh hồ là những sắc đỏ, vàng của cây lá khiến vẻ đẹp nơi đây càng thêm phần thi vị.
Con đường khám phá cầu cũng rất độc đáo
Lối vào cầu cũng được thiết kế khá thú vị những những hàng đá xếp chồng lên nhau. Tuy nhiên theo thời gian. những tán lá bay xuống phủ kín lối đi khiến con đường lên cầu có phần mai mị hơn gấp bội phần. Chắc hẳn nơi đây sẽ vô cùng phù hợp để đóng những bộ phim về phù thuỷ trong truyền cổ tích đó.
Lối lên cầu có phần ma mị không kém gì cái tên của nó
Suốt 4 mùa xuân hạ thu đông, cảnh sắc nơi đây vẫn vô cùng trong trẻo và tươi đẹp không khác gì trong các bộ phim cổ tích.
Cây cầu của quỷ vào mùa xuân
"Cây cầu của quỷ" Rakotzbrücke đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến đây tham quan mỗi năm. Tuy nhiên bạn nên lưu ý rằng việc bước lên cầu là việc bị cấm nhằm mục đích bảo vệ giá trị nghệ thuật này lâu dài hơn. Vả lại, chắc chắn cũng chẳng ai muốn bước lên một cây cầu được quỷ dữ "biến hoá" thành đâu nhỉ?
