CEO Namaste và hành trình đi trả duyên nợ với biển cả
Anh Duy luôn cảm thấy có một sợi dây bí ẩn kết nối giữa anh và biển cả. Điều này luôn thôi thúc anh hướng về biển và gìn giữ nó như chính sinh mệnh của bản thân mình.
Khởi nghiệp từ năm 23 tuổi, anh Duy đã gạt hái được những thành công nhất định ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy khủng hoảng và bế tắc vì không tìm được ý nghĩa trong các công việc kinh doanh đó. Và rồi, anh đã bỏ lại tất cả và tìm về với biển cả để bắt tay làm lại từ đầu….

Cái duyên, cái nợ với biển cả
Anh Lê Quang Duy (Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Namaste) sinh ra và lớn lên ở Bến Tre nhưng anh lại là người có nhiều duyên nợ với biển đảo. Anh chia sẻ, năm 2012 anh bị đuối nước khi đi tắm biển ở Vũng Tàu. Mặc dù thoát chết một cách kỳ diệu nhưng vụ đuối nước đó đã để lại nỗi ám ảnh lớn trong tâm trí, khiến anh không dám lại gần mặt nước suốt 4 năm. Nhưng sau đó, một sợi dây kết nối vô hình nào đó đã đưa anh về với biển cả để gây dựng sự nghiệp sau chuỗi ngày bế tắc vì không tìm được ý nghĩa trong công việc kinh doanh trước đó.
“Trong thời điểm tôi mất động lực nhất trong kinh doanh vì không còn mục tiêu để phấn đấu, tôi đã nảy ra ý tưởng kinh doanh du lịch biển. Đó là một sự tình cờ và cũng là cái duyên cái nợ của tôi với biển cả”, anh Duy chia sẻ.
Anh Lê Quang Duy - Giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Namaste
Năm 2016, anh Duy đã chuyển giao tất cả công việc kinh doanh của mình cho cộng sự và đi khám phá từ Bắc tới Nam. Khi đến Nha Trang, anh đã quyết định đối mặt với nỗi sợ đuối nước của mình 4 năm về trước và quyết tâm học trở thành một người thợ lặn chuyên nghiệp.
Và đó cũng chính là bước ngoặt đã dẫn lối anh bước chân vào lĩnh vực kinh doanh du lịch biển và gắn bó cho đến ngày hôm nay. "Lần đầu tiên xuống đáy biển, nhìn thấy vẻ đẹp kỳ ảo của đại dương tôi chợt nghĩ, làm cách nào đưa một người không biết bơi xuống đáy biển nhìn thấy cảnh này, tôi sẽ thành công", anh chia sẻ.
Cầm nhà, tài sản làm du lịch biển
Từ một người không biết gì về biển, anh Duy liều lĩnh dấn thân vào làm kinh doanh du lịch biển. Ở thời điểm đó, anh phải cầm cố hết nhà và tài sản để đặt cược vào cuộc chơi duyên nợ này. Anh đã bỏ tiền túi mua riêng cho mình một con tàu thủy và tự cầm lái để đi nghiên cứu và thực nghiệm loại hình đi bộ dưới biển. Trong một lần cầm lái đi 600km từ Bến Tre ra Phú Quốc để nghiên cứu và thực nghiệm loại hình du lịch đi bộ dưới đáy biển, anh đã suýt mất mạng vì cơn áp thấp nhiệt đới.
"Sau lần đầu đó, mỗi khi phải vận hành di chuyển tàu từ chỗ này qua chỗ khác, hay khi thời tiết chuyển biến xấu tôi luôn rất lo lắng loay hoay tìm cách giải quyết, dần về sau làm nhiều thì quen. Bây giờ tàu là một niềm đam mê giống như mọi người mê siêu xe", anh duy vui vẻ nhớ lại.


Trải qua hai lần suýt chết ở biển nhưng anh Duy vẫn kiên quyết bám trụ lại và không có ý định muốn từ bỏ kinh doanh du lịch biển của mình. Năm 2016, anh Duy thành lập công ty Namaste với mô hình đi bộ dưới biển ở Phú Quốc sau 4 năm trời nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ.
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập công ty, anh Duy đối mặt với vô số khó khăn. Anh cho biết, rất ít người lựa chọn kinh doanh với môi trường biển vì nó rất khắc nghiệt và đòi hỏi người kinh doanh phải thực sự am hiểu về biển.
“Ngay từ những ngày đầu ra sản phẩm, ngay bản thân tôi còn không biết phải mô tả sản phẩm như thế nào với du khách vì những sản phẩm này nằm hoàn toàn dưới biển. Tôi gần như phải học lại từ đầu và liên tục thúc đẩy bản thân phải học hỏi liên tục để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty”, anh Duy chia sẻ.
Anh Duy trong buổi hướng dẫn du khách kỹ thuật lặn biển
Chính tình yêu vô tận với biển cả đã giúp anh Duy xây dựng công ty phát triển nhanh và bền vững. Trải qua hơn 3 năm gây dựng, công ty của anh ngày càng khẳng định được vị thế trong lĩnh vực kinh doanh du lịch biển. Hiện tại, công ty anh là đơn vị duy nhất ở Việt Nam được cấp đủ điều kiện chứng nhận bộ môn “Đi bộ dưới đáy biển Seawalker”. Đồng thời, công ty anh cũng sở hữu Công viên san hô đầu tiên ở Việt Nam, với gần 200 loài san hô, 100 loài cá biển và sinh vật biển quý hiếm.
Tuy nhiên, sau hành trình khởi nghiệp gian nan với biển cả, thành quả mà anh Duy cảm thấy ngọt ngào nhất không phải là các thành tích của công ty đã đạt được, mà chính là được nhìn thấy khoảnh khắc vui vẻ của du khách sau mỗi hành trình khám phá đại dương. Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng nó chính là điều làm anh cảm thấy mãn nguyện nhất với những công sức mà mình đã bỏ ra.


Sứ mệnh với đại dương
Sợi dây kết nối vô hình giữa anh và biển cả đã luôn thôi thúc anh hướng về biển và gìn giữ nó như chính sinh mệnh của bản thân mình. Trong thời gian đi khắp các vùng biển, tìm nơi phù hợp để triển khai, anh Duy nhận rằng hiện tượng El Nino đang làm nhiệt độ nước biển tăng và tẩy trắng san hô. Nếu duy trì tốc độc này thì 30 năm nữa, Việt Nam sẽ không còn san hô.
Điều này đã trở thành nỗi trăn trở lớn và thôi thúc anh phải làm mọi cách để bảo vệ biển cả. “Khi nhìn thấy các rạn san hô bị tẩy trắng do hiện tượng El Nino, tôi đã rất buồn vì điều đó, nó giống như tình yêu vừa chớm nở đã vụt tắt nên tôi muốn khôi phục môi trường biển thông qua con đường kinh doanh”, anh Duy chia sẻ.


Năm 2018, anh Duy đã đầu tư xây dựng công viên san hô đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam để nuối cấy, tái tạo các loài san hô và sinh vật biển khác. Sau 4 năm triển khai dự án nuôi cấy san hô, anh cùng đội ngũ nhân sự của công ty mình đã ươm trồng và bảo vệ hơn 252 loài san hô cứng và mềm quý hiếm khác nhau tại Công viên San hô Phú Quốc. Và đây cũng là ngôi nhà cho hàng trăm loài cá, hải quỳ và sinh vật cộng sinh ẩn náu dưới đáy biển.
Không chỉ dừng lại ở một công viên san hô, anh Duy còn dự định tái tạo thêm 3 công viên san hô nữa tại Phú Quốc để tiếp tục theo đuổi sứ mệnh bảo tồn môi trường biển. Dự kiến, số tiền đầu tư là gần 15 tỷ đồng để phục hồi 40 ha làm vườn ươm và vùng lõi để sản xuất nguyên liệu tái tạo các vùng biển khác trong khu vực.
Ngoài việc bảo tồn và nhân giống các loại san hô và sinh vật biển, anh còn tổ chức các hoạt động thu nhặt rác thải nhựa, nilong, kim loại,… để bảo vệ môi trường sống cho hàng trăm loài cá, hải quỳ và các loài thủy sinh khác dưới đáy biển.
Anh Duy trong buổi tập huấn cho nhân viên trong công ty
Hiện nay, anh Duy đã đưa sứ mệnh bảo vệ môi trường của mình trở thành tôn chỉ hoạt động của công ty Namaste. Tất cả các loại hình kinh doanh của công ty anh đều hướng đến 3 điều lợi theo mô hình ESG: lợi cho thiên nhiên, lợi cho cộng đồng và lợi cho doanh nghiệp.
Mỗi lần đưa du khách xuống khám phá đại dương, anh đều giới hạn thời gian trải nghiệm dịch vụ tối đa cho 1 khách là từ 15-20 phút. Mỗi ngày chỉ cho phép 120-150 người tham quan để đảm bảo sự ổn định cho môi trường biển. Bên cạnh đó, khách tham quan sẽ có một huấn luyện viên đi kèm, ngoài dẫn dắt và bảo vệ, huấn luyện viên có trách nhiệm để khách không chạm vào san hô.
“Tôi yêu đại dương, yêu san hô và biết ơn giá trị tinh thần mà thiên nhiên mang lại. Tôi sẽ cùng với Namaste quyết tâm hoàn thiện mỗi ngày để bảo vệ các giá trị đã được xây dựng trong 4 năm qua. Tôi kỳ vọng sẽ ngày càng khôi phục, bảo vệ được nhiều vùng san hô hơn, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế và du lịch địa phương”, anh Duy chia sẻ về khát vọng của mình.

Bảo Trâm
