'Cha đẻ’ Hoa hậu Việt Nam: ‘Thu Thuỷ là Hoa hậu thông minh, sắc sảo, có bản lĩnh’
Đột ngột, đau lòng, không thể tin vào tai mình là phản ứng của nhà thơ Dương Xuân Nam - cha đẻ Hoa hậu Việt Nam khi nghe tin Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời vào sáng 5/6.
Trưa ngày 5/6, thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời vì đột quỵ khi tuổi còn trẻ đang khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng và thương xót. Nhà thơ Dương Xuân Nam và hoa hậu Thu Thủy có mối quan hệ rất thân thiết kể từ khi Thu Thủy đăng quang cho đến bây giờ.
Khi liên lạc với nhà thơ Dương Xuân Nam, ông cho biết hiện tại ông đang ở xa Hà Nội, chưa hề biết thông tin đau lòng này và thật sự đang vô cùng sốc, không thể tin được vào sự thật. “Quả thật rất đột ngột và vô cùng đau lòng. Cách đây chưa đến một tuần, Thủy còn bình luận trên trang Facebook cá nhân của tôi”, nhà thơ Dương Xuân Nam đau buồn nói.
Nhà thơ Dương Xuân Nam cho biết, ông không chỉ biết Hoa hậu Thu Thủy qua cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong (nay là Hoa hậu Việt Nam) năm 1994, mà Thu Thủy còn là con gái của bạn thân học chung đại học với ông nên ông rất yêu quý cô hoa hậu này. “Thu Thủy là một cô hoa hậu thông minh, sắc sảo, có bản lĩnh và chính kiến”, nhà thơ Dương Xuân Nam nói.
Hình ảnh của hoa hậu Thu Thủy lúc đăng quang vào năm 1994. Ảnh: Facebook Nguyen Thu Thuy.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn nhanh của TravelMag với nhà thơ Dương Xuân Nam sau khi thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời được xác nhận cách đây vài giờ:
- Sau khi nhận được thông tin hoa hậu Thu Thủy qua đời, cảm xúc lúc này của ông như thế nào?
Quả thật rất đột ngột và vô cùng đau lòng. Bây giờ, tôi vẫn chưa thể xác định được đây là thông tin đúng hay sai. Thật đau lòng!
- Lần cuối, ông gặp hoa hậu Thu Thủy là vào lúc nào?
Lần cuối cùng tôi gặp Thu Thủy là vào năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn của thông tấn xã Việt Nam. Họ mời tôi và hoa hậu Thu Thủy đến trao đổi một số vấn đề đến sắc đẹp, văn hóa ứng xử của hoa hậu. Tôi rất ấn tượng vì Thu Thủy phát biểu rất hay, thể hiện sự thông minh và sắc xảo.
- Trong mắt ông, Hoa hậu Thu Thủy là một người như thế nào?
Thu Thủy sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức, cô ấy là một Hoa hật rất thông minh, sắc sảo, có bản lĩnh và chính kiến riêng.
- Hoa hậu Thu Thủy qua đời vì đột quỵ, trước đó, ông có biết về bệnh tình của cô không?
Tôi không hề biết. Trong mắt tôi, Thủ Thủy là một người rất khỏe mạnh, cười nói và luôn tràn đầy năng lượng.
- Biết Hoa hậu Thu Thủy đã từ lâu, đâu là kỉ niệm về Thu Thủy mà ông nhớ nhất?
Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là chuyến đi đến công viên giải trí Disneyland ở Mỹ cùng với Thu Thủy và hoa hậu Trịnh Thị Kim Chi. Lúc chơi các trò chơi mạo hiểm, Thu Thủy không hề sợ. Cô ấy rất khỏe và nói cười rất nhiều trong suốt buổi đi chơi ngày hôm đó. Đó là kỷ niệm và ấn tượng rất lớn của tôi về hoa hậu Thu Thủy.
- Sau cuộc điện thoại này, ông có dự định thế nào?
Thực sự, tôi vẫn chưa thể tin là Thu Thủy đã qua đời. Sau cuộc gọi này, tôi sẽ xác thực thông tin một lần nữa. Nếu Thu Thủy thực sự qua đời, tôi sẽ gọi điện thoại chia buồn cùng gia đình của Thu Thủy. Tôi thật sự đang rất sốc và không thể tin được thông tin này.
- Cảm ơn ông về những thông tin vừa chia sẻ!
Theo thông tin từ gia đình, hoa hậu Thu Thủy vừa đột ngột qua đời vào 4h30 sáng ngày 5/6 tại Hà Nội. Được biết, cô qua đời sau khi lên cơn đau tim. Lễ viếng vào 10h45 ngày 8.6 tại nhà tang lễ Quốc gia. Lễ truy điệu và đưa tang vào 11h45 ngày 8.6. Linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Hoàn Vũ, sau đó an táng tại quê nhà Nam Định.
Hoa hậu Thu Thuỷ đăng quang năm 1994 khi tròn 18 tuổi và đang là sinh viên Học viện Ngoại giao. Sở hữu vẻ đẹp kiêu sa và chiều cao 1m72. Đặc biệt, cô còn được giới chuyên môn đánh giá là một hoa hậu thông minh, có khả năng ứng xử và giao tiếp rất tốt.
Sau khi đăng quang, Nguyễn Thu Thủy đã từ bỏ ngành Ngoại giao và chuyển sang hoạt động kinh doanh. Người đẹp kết hôn hồi năm 2002 và có 2 con nhưng chỉ sau một thời gian thì chia tay.
