Chân dung người Việt năm 1885

Chân dung người Việt năm 1885 được tiết lộ lần đầu trong một ấn phẩm cổ xưa của Pháp. Dường như sự xuất hiện này đã tái hiện một phần nét đẹp văn hóa trong con người Việt Nam cuối thế kỷ XIX.

Cuộc sống người Việt cuối thế kỷ XIX 

Từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỷ XIX, chế độ phong kiến Việt Nam bị khủng hoảng, mâu thuẫn xã hội nảy sinh, biểu hiện là những cuộc bạo loạn và khởi nghĩa bùng phát trên phạm vi cả nước.

Năm 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha đổ bộ tấn công vào cảng Đà Nẵng và sau đó xâm chiếm Sài Gòn. Quân Pháp sau đó mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn miền Nam Việt Nam. Năm 1862, vua Tự Đức ký hiệp ước nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Năm 1867, Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ, tạo thành 1 lãnh thổ thuộc địa Cochinchine (Nam Kỳ) ở Nam Kỳ Lục tỉnh.

Cuộc sống người Việt cuối thế kỷ XIX

Cuộc sống người Việt cuối thế kỷ XIX

Sau khi củng cố vị trí vững chắc ở Nam Kỳ, từ 1873-1886, Pháp dần xâm chiếm nốt những phần còn lại của Đại Nam qua những cuộc chiến phức tạp ở Bắc Kỳ với lực lượng chủ chiến triều Nguyễn do Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường, Hoàng Kế Viêm lãnh đạo và quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc. Miền Bắc khi đó rất hỗn độn do những mối bất hòa giữa lương-giáo, người Việt - người Hoa - phương Tây...Triều đình Huế không thể kiểm soát nổi tình hình. Nhà Thanh của Trung Quốc đem đại quân vào miền Bắc Việt Nam trên danh nghĩa giúp "chư hầu" nhà Nguyễn kháng Pháp, chiến tranh Pháp-Thanh bùng nổ trên chiến trường miền Bắc. Cuối cùng thì liên quân Thanh-Nguyễn đã thất bại và quân đội Pháp đã giành chiến thắng.

Quân nhà Nguyễn tuy có quân Thanh và quân Cờ đen trợ chiến vẫn bị thất bại. Sau khi giành quyền làm chủ miền Bắc Việt Nam, chính phủ Pháp tuyên bố là họ sẽ bảo hộ Bắc Kỳ (Tonkin) và Trung Kỳ (Annam). Sau đó họ tiếp tục duy trì các hoàng đế bù nhìn cho đến Bảo Đại.

Chân dung người Việt năm 1885 qua góc nhìn người Pháp

Với bối cảnh lịch sử đó, loạt ảnh lý thú về người Việt năm 1885 đã được xuất hiện trong một ấn phẩm cổ xưa của Pháp. Dường như sự xuất hiện của: Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ, người thiếu nữ con lai Việt - Pháp, chàng thanh niên trong vườn Tòa trú sứ Hà Nội....trong loạt tác phẩm này đã tái hiện một phần nét đẹp văn hóa trong con người Việt Nam những năm 1885 của thế kỷ XIX

Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ (trang phục sáng màu) ngồi giữa các quan dưới quyền và đoàn tùy tùng... Bên trái là quan Trú sứ Pháp Parreau với viên thông ngôn, Hà Nội năm 1885. Ảnh: Xavier Brau de Saint-Pol Lias / Gallica.bnf.fr.

Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ (trang phục sáng màu) ngồi giữa các quan dưới quyền và đoàn tùy tùng... Bên trái là quan Trú sứ Pháp Parreau với viên thông ngôn, Hà Nội năm 1885. Ảnh: Xavier Brau de Saint-Pol Lias / Gallica.bnf.fr.

Chân dung Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ, 1885. Trên áo ông gắn huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, là huân chương cao quý nhất của nước Pháp.

Chân dung Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ, 1885. Trên áo ông gắn huân chương Bắc Đẩu Bội tinh, là huân chương cao quý nhất của nước Pháp.

Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ và hai đại quan đứng hai bên.

Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ và hai đại quan đứng hai bên.

Hai phụ nữ cao tuổi kéo sợi tơ từ kén tằm được nấu chín, ngoại vi Hà Nội.

Hai phụ nữ cao tuổi kéo sợi tơ từ kén tằm được nấu chín, ngoại vi Hà Nội.

Các nhạc sĩ mù biểu diễn trên đường phố ở Nam Định.

Các nhạc sĩ mù biểu diễn trên đường phố ở Nam Định.

Những người đẩy xe rùa trên đường phố Hà Nội năm 1885.

Những người đẩy xe rùa trên đường phố Hà Nội năm 1885.

Một thiếu nữ lai, con gái của một người Pháp với một phụ nữ An Nam.

Một thiếu nữ lai, con gái của một người Pháp với một phụ nữ An Nam.

Chân dung bán thân của thiếu nữ mang hai dòng máu Việt - Pháp.

Chân dung bán thân của thiếu nữ mang hai dòng máu Việt - Pháp.

Cận cảnh nhan sắc

Cận cảnh nhan sắc "bông hồng lai".

Người thanh niên người Việt đứng dưới tán cây vả, tay cầm một quả vả, trong vườn Tòa trú sứ Hà Nội.

Người thanh niên người Việt đứng dưới tán cây vả, tay cầm một quả vả, trong vườn Tòa trú sứ Hà Nội.

Bàn tay với móng tay dài lạ thường của một nhà thiết kế ở Hà Nội.

Bàn tay với móng tay dài lạ thường của một nhà thiết kế ở Hà Nội.