Chàng trai trốn bạn gái đi du lịch còn ngủ chung phòng với 3 cô bạn thân bị phát hiện: Chia tay luôn

Trường hợp này thì không ai cứu nối chàng trai nữa rồi.

Vừa qua, một chàng trai đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội với nội dung là bạn gái anh đòi chia tay vì lý do anh ta đi chơi với bạn thân. Nghe tới đây thì ai cũng nghĩ cô gái có phần hơi quá đáng vì anh ta chỉ đi chơi với bạn thân, sao phải chia tay? Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có vậy, bạn thân là nữ giới thì cũng không sao, đằng này lại đi chung 3 cô và cùng ngủ một phòng. 

Ảnh minh họa, nguồn jingdianju.com

Ảnh minh họa, nguồn jingdianju.com

Với bất kỳ cô gái nào, dù có lòng vị tha nhiều đến mấy thì việc người yêu giấu mình đi du lịch với bạn khác giới, ngủ chung phòng là điều không chấp nhận được. Nếu đổi ngược lại là con trai chắc cũng không thể tha thứ được đâu. Ấy vậy mà anh chàng còn lên mạng phàn nàn với dòng trạng thái như sau:

"Bạn gái đòi chia tay vì đi du lịch cùng nhóm bạn thân... Mình năm nay đang năm cuối 1 trường đại học ở Hà Nội, người yêu mình đang học năm nhất. Đợt vừa rồi mình cùng nhóm bạn thân 2 trai, 3 gái có rủ nhau làm chuyến đi Mộc Châu để về thi cuối kì ngon nghẻ. Ban đầu mình cũng không dám nói có cả con gái trong nhóm, bảo là mấy thằng bạn cùng lớp không sợ người yêu ghen tuông không cho đi.

Thế là chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ, do hạn hẹp kinh phí nên chúng mình thuê luôn phòng chung ở với nhau. Thề với mấy bạn là không làm gì cả hết, chỉ bạn thân thôi. Nhưng thằng bạn đi cùng mình ấy, hôm chơi bài nó lại chụp ảnh đăng story với cap "Chơi bài ở 1 nơi xa" mà quên không bảo với nó là mình nói phét người yêu đi cùng mấy thằng."

Thấy hình ảnh này thử hỏi cô người yêu nào mà không ghen.

Thấy hình ảnh này thử hỏi cô người yêu nào mà không ghen.

Và trên ảnh là mình đánh bài với 3 đứa bạn thân là con gái, thua ra thắng vào nên thằng đầu... kia ngồi ngoài, không nghĩ nó lại đi chụp ảnh up story để người yêu mình xem được, rồi nhắn bảo mình "tưởng anh đi chơi với mấy thằng bạn, hóa ra là...". Sau mình nhắn giải thích không trả lời, đến lúc về gặp thì người yêu mình đòi chia tay vì cho rằng mình nói dối để làm điều tội lỗi sau lưng người yêu.

Thề là mình còn không được miếng nào, đã không được miếng còn mang tiếng, đúng là mình nói vậy chỉ để người yêu cho đi chứ chả có ý đồ xấu gì cả. Giải thích mãi mà người yêu không nghe, anh em có cách xử lý giải quyết để mình quay lại với người yêu không ạ?".

Đúng là tình ngay lý gian nhưng không ai có thể thông cảm được trường hợp này. Dân mạng chỉ trích anh chàng không thương tiếc:

- "Nói bạn đừng buồn nhưng mà nếu người yêu bạn mà chấp nhận bạn đi du lịch có nữ mà giấu lại còn ăn ở ngủ chung phòng thì bạn nữ ấy bị điên rồi. May bạn ý vẫn bình thường".

- "Yêu mình đơn giản lắm, dính dáng đến gái thì mình chia tay".

- "Sao không rủ người yêu đi cùng? Hạn hẹp kinh phí thì đừng đi, ngủ chung à, lại còn nói dối"...

Bình luận của dân mạng.

Bình luận của dân mạng.

Dù anh chàng một mực khẳng định rằng mình không làm gì cả, thế nhưng cô bạn gái giận cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu. Bạn thân khác giới vốn là chuyện rất bình thường, nhưng tốt nhất là giới thiệu người bạn ấy cho bạn gái biết. Trong trường hợp cả nhóm hẹn đi chơi, nếu kinh phí hạn hẹp thì có thể tiết kiệm trong việc ăn uống nhưng ngủ nhất định là phải ngủ riêng phòng. Dù thân đến mấy nhưng nam nữ tốt nhất là nên giữ kẽ, nhất là một người trong nhóm đã có người yêu. 

Thôi thì lỗi tại bản thân trước, biết trách ai bây giờ. Rút kinh nghiệm sâu sắc cho lần sau, đừng suy nghĩ mọi việc đơn giản thế nhé chàng trai.