Chạnh lòng với hình ảnh những người phụ nữ gánh cả 'nguồn sống' trên vai ở Hà Giang
Bộ ảnh về những người phụ nữ Hà Giang còng lưng gánh gồng những bồn nước 1200 lít khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa và xúc động.
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao và xúc động khi chứng kiến những bức ảnh không khỏi xót xa, đó là hình ảnh những người phụ nữ vùng cao còng lưng cõng những bồn nước trên đoạn đường dốc vô cùng khó nhọc. Ai nấy đều xót xa và thương cảm nhưng cũng ấm lòng về nguyên nhân sự việc đằng sau đó.
Những bức ảnh chất chứa nỗi niềm được bạn Lê Minh Sơn chia sẻ khiến dân tình ai nấy đều xúc động và có phần chạnh lòng. Nhân vật trong bộ ảnh là bà Lý Thị Dính và Mùa Thị Dê, hai bà đang tự mình gùi những chiếc bồn inox về nhà. Dù quãng đường đi bộ lên đến tận 3km mới về đến được nhà, nhưng trên gương mặt những người phụ nữ vùng cao này toát lên vẻ vui vẻ, hạnh phúc, bởi giờ đây khi đã có bồn inox chứa nước, họ không còn phải đi bộ hàng tiếng cõng nước từ suối về thôn Lủng Sính mỗi ngày. Được biết những chiếc bồn nước "ấm áp" này hai bà được tặng trong một chương trình từ thiện.


Không phải tự nhiên mà họ phải còng lưng cõng những bồn nước ấy, bởi đường lên bản rất khó khăn, xe ô tô không vào được, xe máy thì lại cồng kềnh khó chạy nên người dân phải tự cõng về nhà. Thoạt nhìn những bồn nước như thế, nhiều người sẽ nghĩ là chúng rất nặng, nhưng vẻ cồng kềnh ấy nặng khoảng tầm 30kg và chứa được tận 1200 lít nước. Có thể nói, trọng lượng như thế đối với bà con nơi đây là điều bình thường, bởi ngày ngày họ đều phải gùi hàng chục ký nông sản để buôn bán ở chợ huyện.


Và bạn Lê Minh Sơn, chủ nhân của những bức ảnh "gây bão" trên đã chia sẻ rằng: "Ở những xã miền núi Hà Giang, nước sinh hoạt là một điều khá xa xỉ. Mỗi ngày, những người dân tộc phải mất 3-4 tiếng leo đồi để cõng nước về nhà, mỗi lần chỉ mang được một can nước 20 lít.
Nếu có bồn nước, họ có thể hứng nước mưa để sử dụng. Mùa khô kéo dài từ tháng 9 đến tháng 4 hằng năm là thời điểm bà con cõng nước rất vất vả. Hà Giang không chỉ mỗi phong cảnh đẹp, nếu nhìn kỹ hơn, các bạn có thể thấy được những mảnh đời khó khăn và cần được sẻ chia."

Ngắm nhìn những bức ảnh chất chứa sự xúc động, ai trong chúng ta đều cảm phục và xót xa cho những mảnh đời còn khó nhọc. Dù cuộc sống có vô vàn khó khăn, chỉ mong họ luôn lạc quan yêu đời, đời sống sẽ ngày càng được cải thiện và tương lai tươi sáng hơn.
Ảnh: Lê Minh Sơn

