Check in An Giang kiểu 'đẹp, ngầu, nhanh' như mỹ nữ sau không khó

Học ngay cô bạn sau thăm thú các điểm "sống ảo" tại An Giang, tuy không lung linh nhưng đủ "mê mệt" nếu bạn cất công khám phá.

Mỗi miền đều có một vẻ đẹp riêng, và An Giang - miền sông nước hữu tình, cũng thế. Tuy vậy, nếu muốn "nâng tầm" những bức ảnh du lịch của mình tại đây, đồng thời giảm tải cho hành trình nhưng vẫn thăm thú được những điểm thú vị ở An Giang, người đẹp Lala Vũ sẽ bày cách cho bạn.

Ghé thăm An Giang, cô bạn Lala Vũ (hiện là photographer, sinh sống tại Đồng Nai) đã có bộ ảnh "xịn xò", đáng học hỏi tại rừng tràm Trà Sư, cây thốt nốt trái tim và thánh đường hồi giáo Jamiul Azhar. Dù chỉ có 3 địa điểm nhưng cũng đủ ghi lại dấu ấn đặc biệt cho một chuyến du lịch - thích hợp với những bạn có nhu cầu ghé thăm An Giang, chụp ảnh lưu niệm nhưng không có nhiều thời gian.

Lala Vũ.

Lala Vũ.

Rừng tràm Trà Sư nằm cách thành phố Châu Đốc khoảng 20 km về hướng Nam, là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng tây sông Hậu. Phần lớn cây ở đây là cây tràm trên 10 tuổi, nhiều loài động thực vật quý hiếm khác nhau cũng có thể được tìm thấy ở An Giang.

Chèo xuồng thăm thú các cảnh vật thiên nhiên ở đây là một lựa chọn thú vị và đặc biệt cho bất kỳ du khách nào khi ghé thăm An Giang.

Chèo xuồng thăm thú các cảnh vật thiên nhiên ở đây là một lựa chọn thú vị và đặc biệt cho bất kỳ du khách nào khi ghé thăm An Giang.

Lala Vũ chia sẻ, các địa điểm tham quan đều rất dễ tìm, dễ dàng di chuyển bằng xe máy theo hướng dẫn của google maps. 

Empty

Tuy nhiên khi đến các địa điểm trên để chụp hình, Lala Vũ nhắn nhủ: "Mọi người nên lưu ý về thời gian chụp đẹp nhất là sáng từ 7h đến 10h, chiều khoảng 4h đến 6h, ánh sáng sẽ đẹp hơn và bức hình sẽ thật hơn". 

Empty

Hàng thốt nốt tạo thành hình trái tim như trong ảnh thuộc địa phận xã An Tức, huyện Tri Tôn, là một trong những điểm check-in được giới trẻ yêu thích khi du lịch An Giang. 

Muốn đến cây thốt nốt như trong ảnh của Lala Vũ, bạn di chuyển tới địa phận huyện Tri Tôn, đến Uỷ ban Nhân Dân xã An Tức. Đối diện đó là một trạm phát sóng điện thoại, đi vào con hẻm nhỏ dẫn ra đồng, bạn sẽ tìm thấy cụm cây thốt nốt có hình dáng trái tim vô cùng độc đáo.

Empty
Empty
Empty

Tiếp đến, cô nàng ghé thăm thánh đường Masjid Jamiul Azhar thuộc địa phận xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Nơi đây được thiết kế lạ mắt với hai gam màu chính là trắng và xanh ngọc. Điểm nhấn là những mái vòm cao, rộng của kiến trúc Hồi giáo. Khung cửa in hoa văn viền cách điệu, những biểu tượng trăng lưỡi liềm theo lối kiến trúc cổ của đạo Hồi, khiến toàn bộ thánh đường trông như một tuyệt tác nghệ thuật.

Empty
Empty

Bên cạnh đó, Vũ cũng chia sẻ một vài món ăn thú vị tại An Giang mà cô rất yêu thích và đặc biệt muốn giới thiệu, đó là: bò bảy món, lẩu mắm, bánh bò thốt nốt, nước thốt nốt, bún nước kèn, gà đốt. Nếu có cơ hội lưu lại An Giang lâu hơn Lala Vũ, bạn có thể trải nghiệm những đặc sản trên cho chuyến đi thêm khó quên.

Gif chân trang
Bài liên quan