Check-in công viên đá đẹp mê mẩn ở Ninh Thuận

Không phải đến Trung Quốc hay Đài Loan xa xôi, ở Ninh Thuận cũng có thể có những bức ảnh "sống ảo" đẹp thần sầu ở công viên đá hoang dã như thế này.

Thoạt nhìn những bức ảnh được check-in tại đây, với hàng ngàn viên đá hình thù khác nhau, nằm hiên ngang bên bờ biển đầy hoang dã, nhiều người cứ ngỡ cảnh đẹp này là ở Nhật hay Đài Loan. Nhưng thật bất ngờ, đây không phải nơi nào xa xôi mà là công viên đá ở Ninh Thuận, cách không xa Sài Gòn là bao. Nếu chưa có dịp đi, thì hãy ngắm công viên đá này trước qua bài viết của TravelMag ngay dưới đây.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Công viên kỳ lạ này nằm ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải với diện tích 20.000 m2. Thực chất đây là một bãi đá tự nhiên với vẻ đẹp hoang sơ, mỗi một viên đá ở đây đều mang một hình thù độc đáo được tạo hóa ban tặng, chưa từng qua bàn tay gọt giũa của con người.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Những phiến đá này qua hàng triệu năm chịu mưa, nắng, gió khắc nghiệt của miền Nam Trung bộ bào mòn, bóc từng mảng tạo thành vô số những hình thù lạ mắt. Nếu có óc tưởng tượng phong phú, mỗi người có thể trở về tuổi thơ khi tưởng tượng đây là hình ảnh những con vật quen thuộc gần gũi như: Voi, cá, khỉ, xương khủng long, rắn hổ mang… Chính điều này mà công viên đá ngày càng quyến rũ khách du lịch từ khắp mọi nơi đến khám phá.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Các khối đá granite đã hình thành cách đây hàng triệu triệu năm, trải qua quá trình phong hóa đã tạo nên những tảng đá khổng lồ sừng sững giữa trời, thách thức với thời gian và cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Quãng đường đến đây cũng được thiên nhiên ưu đãi bởi những cảnh đẹp hoang sơ. Do nằm trong vùng khí hậu khô hạn nhất cả nước nên các loài thực vật ở đây cũng biến đổi để thích nghi tốt nhất với thiên nhiên, đó chính là điều kỳ diệu của tạo hóa mà không bàn tay con người nào tạo nên được.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Đứng trên những tảng đá hình thù kỳ lạ, nhìn xuống biển cả bao la, ngửi mùi gió biển mằn mặn, ta mới thấy rõ được mình nhỏ bé như thế nào trước thiên nhiên. Phía xa xa thấp thoáng những con thuyền dong buồm ra khơi, dập dìu theo con sóng, khiến cho du khách cảm giác nhẹ nhàng, êm ả, quên hết mọi buồn lo.

Bên cạnh cảnh đẹp hoang sơ, thì đây chính là điểm check-in sống ảo siêu chất của các bạn trẻ, đặc biệt là những mỏm đá nằm nhô ra, cheo leo trên mặt biển. Ngồi trên những mỏm đá này sẽ mang đến cho bạn cảm giác mạo hiểm, chinh phục được tự nhiên. Nhưng các bạn nhớ hết sức cẩn thận khi chụp ảnh ở đây, gì thì gì an toàn vẫn phải trên hết. 

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Muốn tới đây, bạn phải đến TP. Phan Rang - Tháp Chàm, sau đó là khoảng 30 phút đi xe máy để đến thôn Thái An. Từ đây bạn phải đi bộ , hoặc đi xe khoảng hơn 3km đường rừng thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa mới đến được khu vực công viên đá. Trong quá trình di chuyển này, bạn sẽ có cơ hội khám phá cảnh núi rừng đẹp mê mẩn, với hệ thảm thực vật phong phú nơi đây. Một điều lưu ý là do có có nhiều lối mòn nên khi đến Công viên đá, bạn nên thuê hướng dẫn viên du lịch am hiểu đường hoặc người dân địa phương dẫn đường, nếu không rất dễ bị lạc trong rừng. Nếu di chuyển bằng xe máy, bạn sẽ đi xe máy sâu vô rừng được khoảng 1km, sau đó đi bộ băng rừng khoảng 2km là tới công viên đá.  

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Thời điểm đẹp nhất để đến công viên đá vào lúc khoảng 14h -15h, lúc đó nắng cũng bớt gắt, giúp tránh tình trạng say nắng. Thêm đó, mặt trời lúc này đã di chuyển về hướng tây làm ánh nắng rọi xuống mặt biển nên bạn sẽ thấy rõ hơn vẻ đẹp của công viên đá hùng vĩ.

Bài liên quan