Check-in cực lung linh đậm chất trời Tây ngay tại Đà Lạt

Đâu cần vi vu trời Tây mới có thể ngắm lá vàng mùa thu hay lá phong đỏ rực sắc màu, các bạn chỉ cần đưa nhau đi trốn đến Đà Lạt là có thể thoải mái check-in cực chất.

Đến Đà Lạt vào mùa thu, du khách sẽ được ngắm rừng lá phong đỏ thơ mộng với những chiếc lá phong đang dần đổi màu xinh xắn. Vào mùa này, lá cây bắt đầu thay màu áo mới từ màu xanh lá tươi sáng sang màu vàng úa hoặc màu đỏ ối cả một góc trời, nổi bật giữa cánh rừng lá xanh.

Rừng lá phong ở Đà Lạt. Ảnh: Internet

Rừng lá phong ở Đà Lạt. Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Rừng lá phong tuyệt đẹp, cực chất này nằm ẩn sâu trong hồ Tuyền Lâm, cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 20 km. Du khách muốn đến được đây thì cách duy nhất là đi thuyền hoặc ca nô khoảng 6 km trên mặt nước ngang qua những cánh rừng thông rộng bạt ngàn, những ngôi nhà của ngư dân bắt cá, tiếp đó là 15 phút đi bộ để tiến sâu vào sẽ thấy một khung trời phủ đỏ bởi những cành lá phong.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Được biết, nơi đây trồng trên 2.000 cây lá phong, 20.000 cây tùng bút, 500 cây hoa anh đào, khoảng 2.000 cây tuyết san và có tổng diện tích lên đến 5 ha. Vậy nên cứ đến mùa thu hằng năm, khi đất trời chuyển mình thì cũng là lúc sắc vàng của những lá phong chuyển sang đỏ rực, bao phủ cả một góc trời Đà Lạt và tô điểm thêm cho vùng đất mộng mơ này.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Trong số hơn 2.000 cây lá phong được trồng trong khu du lịch, có nhiều cây đã có độ tuổi trên 10 năm. Và khi thời tiết chuyển sang cuối thu đầu đông, những tán lá phong trong khu rừng này lại bắt đầu chuyển dần sang vàng rồi đến đỏ rực rỡ tạo nên một khung cảnh như đang ở đất trời Âu.

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ khi đến Đà Lạt còn phát hiện thêm một quần thể cây phong hàng chục năm tuổi tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, cách thành phố Đà Lạt khoảng 50 km. Nơi đây có những cây cao tới 20 m, trên cây còn có nhiều loài hoa và địa y sống cộng sinh rất độc đáo. 

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Nếu như hoa mai anh đào báo hiệu một mùa xuân ngập tràn sức sống, nhộn nhịp trên thành phố cao nguyên xinh đẹp này thì những lá phong đỏ xuất hiện lại là hình ảnh những ngày cuối thu đầu đông xao xuyến lòng người. Đừng lỡ hẹn với Đà Lạt vào mùa thu để có những bức ảnh check-in đậm chất lãng mạn như đang ở trời Tây xa xôi nhé!

Bài liên quan