Check in đẹp như tranh vẽ tại Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới

Ban đầu cứ ngỡ lớp sương sẽ khiến buổi thăm quan trở nên buồn tẻ, nhưng không ngờ đây chính là điểm khiến bộ ảnh check in tại ngôi chùa lớn nhất thế giới - Tam Chúc của nữ sinh Sài Gòn trở nên đặc biệt.

Bên cạnh những địa điểm vốn nổi tiếng với những hình ảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn tới du lịch những nơi mới mẻ được lan truyền trên mạng xã hội. Điển hình nhất là mới đây, chùa Tam Chúc tại Hà Nam hiện đang thu hút lượng khách tham quan lớn, bởi nơi đây được ví là ngôi chùa lớn nhất thế giới với diện tích quần thể lên tới 5.000 ha và dự kiến phải mất gần 30 năm nữa chùa Tam Chúc mới hoàn thiện hết các phần của ngôi chùa. 

Mặc dù vậy, giới trẻ vẫn tìm ra những góc check in tuyệt đẹp tại nơi này. Đơn cử như bộ ảnh check in hệt như tranh vẽ của nữ sinh Sài Gòn khi ghé thăm chùa Tam Chúc hiện đang gây chú ý trên mạng xã hội. 

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Liên hệ với Phương Quỳnh - chủ nhân của những bức hình được cư dân mạng ví như tranh vẽ tại chùa Tam Chúc, cô nàng cho biết bộ ảnh này ban đầu cô và người bạn chụp hình ngỡ rằng sẽ bị thất bại vì lượng sương quá dày, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành điểm đặc biệt cho những bức hình. 

Chia sẻ với Travelmag, Phương Quỳnh cho biết, bộ ảnh được cô thực hiện vào tháng 1 vừa qua, vì biết đến Tam Chúc với kiến trúc đẹp, lớn nhất thế giới nên đã quyết tâm nhất định phải ghé thăm.

Bộ ảnh được Phương Quỳnh và người bạn chụp trong tầm 30 phút và chụp bằng điện thoại nên khá tiện "cũng vì cảnh non nước hữu tình quá đẹp, nên phải nói là 1m2 chụp được trăm bức đẹp rồi".

140578687_897702934374305_6557783171955435900_o

Khi đăng tải lên mạng xã hội và nhận về lượt quan tâm lớn, nữ sinh Sài Gòn cũng bất ngờ. Bởi lẽ mục đích ban đầu của Phương Quỳnh và bạn đến Tam Chúc cũng vì "bị hấp dẫn bởi danh xưng "lớn nhất Thế giới" chứ cũng không gọi là "đầu tư" quá nhiều về trang phục hay máy ảnh để chụp, nên tôi nghĩ mọi người cảm thấy những bức ảnh trên rất đẹp là vì phong cảnh và thiên nhiên và bình dị ở Tam Chúc, thực sự tuyệt vời".

Trước đó, khi đặt chân đến Tam Chúc, Phương Quỳnh từng nghĩ rằng sẽ không có bức ảnh đẹp nào mang về vì thời tiết Hà Nam ngày đó khá lạnh, bản thân Quỳnh ở trong Nam nên cũng không quen lạnh lắm, đồng thời lượng sương mù dày nên không thấy rõ thêm gì ngoài vịnh hay các tháp chùa cả. Tuy nhiên, nhờ cảnh sương mờ mờ ảo ảo mà mọi người lại thấy bộ ảnh đẹp không tưởng.

Empty
Empty
Empty

Sau cùng nữ sinh Sài Gòn gửi gắm vài điều tới du khách những điểm đáng lưu ý khi di chuyển tới chùa Tam Chúc tham quan: "Di chuyển từ Hà Nội bằng xe máy đi Tam Chúc khá tiện, các khu phía ngoài vẫn đang xây dựng nhiều nên hơi bụi, các bạn đi xe máy nên chuẩn bị khẩu trang nhiều và mắt kính, bên trong thì cũng dần hoàn thiện, các bạn có thể tham quan và chụp ảnh. Vì chùa rộng nên các bạn nữ lưu ý nên mang theo 1 đôi giày thể thao hoặc giày êm chân thoải mái, vì đi bộ nhiều.

Các bạn có thể đi vào buổi chiều để có thể ngắm cảnh hoàng hôn xuống hồ nước phản chiếu cực đẹp, tuy nhiên mình lại không có duyên chụp được cảnh đó.

Bản thân tôi không thích chụp ảnh các khu trong của chùa nhưng biết đâu như vậy là điều thú vị tò mò hơn cho các bạn khác, bởi vì phía trong chùa cũng khá là đẹp và hữu tình"

Empty
Empty

Sau bộ ảnh non nước hữu tình đẹp hệt như tranh vẽ này của nữ sinh Sài Gòn, ắt hẳn giới trẻ mê xê dịch cũng sẽ có được vài tips chụp hình hay ho và những góc chụp ảnh "chill không tưởng". 

Ảnh: Phương Quỳnh

Gif chân trang
Bài liên quan