Check-in trạm xe bus hình hoa quả vô cùng độc lạ tại Nhật Bản
Những trạm xe bus hình hoa quả tại Nhật Bản đang tạo nên một cơn sốt trên Instagram với muôn vàn những bức ảnh check-in độc đáo mà bạn nhất định phải ghé thăm khi đến với đất nước này.
Tới đất nước Nhật Bản xinh đẹp, những gì bạn có thể nhận thấy tại nơi đây chính là những bãi biển đầy nắng gió, những chuyến tàu điện ngầm đông người cùng với những người dân thân thiện, dễ mến. Những điểm đến tại Nhật Bản luôn thu hút giới trẻ tới đây du lịch và trải nghiệm bởi chính sự độc đáo, sáng tạo trong thiết kế. Đặc biệt dạo gần đây trên mạng xã hội Instagram nổi lên một địa điểm mới, đó chính là những nhà chờ xe bus hình trái cây vô cùng độc lạ.
Những gam màu đầy màu sắc của trạm xe bus nổi tiếng trên Instagram. Ảnh: @littlethings
Trạm xe bus hình hoa quả này là trạm xe bus số 16 tại thị trấn Konagai vắng vẻ nhưng xinh đẹp, thời gian gần đây trở thành địa điểm check-in rất hot trên Instagram trong giới trẻ Đài Loan. Konagai là là một thị trấn ven biển tại Nhật Bản, nơi đây chính quyền địa phương đã cố gắng tạo điều kiện để thu hút du khách nhưng không mấy hiệu quả và vẫn khá vắng vẻ. Tuy nhiên, chỉ nhờ vào những bức hình có trên Instagram của các tín đồ "sống ảo" quảng bá mà trạm xe bus số 16 tại đây lại trở nên rất nổi tiếng.
Sẽ thật hấp dẫn nếu bạn chờ xe bus tại đây vừa có thể chụp cho mình những bức ảnh đầy sáng tạo phải không nào? Ảnh: @satomin.13
Với đủ các loại hình thù từ dâu tây, dưa lưới, cà chua, cam, dưa hấu sơn màu sắc đa dạng khá nhau, trạm xe bus này trở thành những điểm thu hút một lượng lớn du khách tới check-in. Trạm xe bus hình hoa quả này còn được gọi là "insta-bae" bởi nó khá nổi tiếng trên instagram, thậm chí những hình thù trái cây này còn bị lầm tưởng rằng được xây dựng nhằm mục đích quảng cáo. Thực ra, đây là mô hình sử dụng trong một hội chợ du lịch tổ chức tại Nagasaki vào năm 1990, sau đó đã được chuyển về Nagasaki để làm mô hình nhà chờ xe bus.
Vừa đợi những chuyến xe bus vừa tranh thủ sống ảo thì sẽ rất hoàn hảo. Ảnh: @choro.rin
Có tất cả là 16 nhà chờ, trong đó thì có tới 14 điểm dừng dọc theo quốc lộ 207 ven biển cùng 2 nhà chờ khác nằm tại ga Nagasato. Bên trong được sắp xếp những chiếc ghế nhỏ có thể ngồi chờ cùng với một cái cửa sổ vô cùng xinh xắn. Đã qua một thời gian dài, đa số các nhà chờ này đều không có một đốm nâu hay vết bẩn nào bám lại. Chúng luôn được sơn mới hằng năm với nhiều màu sắc thú vị độc đáo, trở thành một nền "background" hoàn hảo cho những bức ảnh.
Hình dáng bí ngô vô cùng lạ mắt. Ảnh: @mikuniku_
Theo tờ Japankuru, thiết kế của những nhà chờ này phỏng theo quả bí ngô có trong câu chuyện Công chúa Lọ lem. Hơn nữa, người tạo ra chúng cũng rất tinh tế khi các loại hoa quả này lại là những loại quả được trồng đặc biệt tại địa phương tại Nagasaki. Thị trấn Konagai vẫn còn rất vắng bóng khách du lịch do giao thông tại đây yêu cầu bạn phải di chuyển bằng phương tiện riêng nhưng bù lại sẽ không sợ quá đông đúc.
Nhìn từ xa những "quả trái cây" này vô cùng đáng yêu. Ảnh: @_sorakumo
Cách tốt nhất để tới được đây đó chính là bạn nên thuê một chiếc xe hơi riêng để di chuyển. Nếu không, từ ga Nagasaki, bạn hãy bắt tàu đến ga Konagai, sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để di chuyển từ tuyến JR Nagasaki. Và từ nhà ga Konagai, bạn sẽ bắt đầu tản bộ dọc theo quốc lộ 207 xuôi về phía đông là bắt gặp được những quả trái cây nhiều màu sắc này từ xa rồi.
Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có những bức ảnh chụp chung cùng bạn bè tại đây. Ảnh: @nzm___5
Khi tới đây bạn nên tính toán chi phí và thời gian thật kĩ vì đường tàu trở về cũng rất lâu và đây cũng không phải là nơi hợp lí để xin đi quá giang xe khác, xe bus thì cứ 1 tiếng đồng hồ mới xuất hiện nên bạn hãy chuẩn bị thật tốt nếu có cơ hội tới những trạm xe bus hình hoa quả độc đáo này trong chuyến đi Nhật Bản của mình nhé!
