Chelsea vô địch Champions League mùa giải 2020-2021

Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Kai Havertz vào lưới Manchester City đã giúp Chelsea lên ngôi vô địch trong trận chung kết Champions League tối 29/5.

Trận đấu chung kết Champions League diễn ra kịch tính đúng như dự đoán trước đó. Bước vào trận đấu, HLV Pep Guardiola gây bất ngờ khi tung ra sân đội hình không có một tiền vệ trụ nào thể hiện rõ lối chơi áp đặt và đúng như dự đoán, Man City tràn lên áp sát tầm cao ngay từ đầu trận.

192344379_10159665213632259_5335174955358039107_n

Trước lối đá tấn công như vũ bão, Chelsea của HLV Tuchel không hề tỏ ra nao núng. Thầy trò Thomas Tuchel thể hiện họ đã nghiên cứu đối thủ rất kỹ và bình tĩnh triển khai thế trận tấn công nhịp nhàng và phòng thủ kĩ càng. Chính họ mới là đội có nhiều cơ hội ngon ăn hơn hơn.

Vẫn như thường lệ Timo Werner vẫn bỏ lỡ 2 cơ hội mười mươi nhưng Chelsea cuối cùng cũng có được bàn thắng ở một tình huống tấn công rất sắc sảo. Phút 43, Mason Mount chọc khe thuận lợi loại bỏ hàng phòng ngự Manchester City để Havertz băng xuống loại bỏ Ederson trước khi dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

193531898_10159666077542259_1328186813446308712_n

Sau khi có bàn thắng, Chelsea vẫn chơi thế trận kỉ luật ở cuối hiệp 1. Werner lại có thêm một cơ hội dứt điểm cận thành nhưng tiền đạo người Đức vẫn tỏ ra vô duyên trước trái bóng. 1-0 là kết quả của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bắt đầu hiệp hai, Man City trong tư thế bị dẫn bàn buộc phải dồn đội hình lên tấn công. Khi những dấu hiệu khởi sắc đến với thầy trò Pep Guardiola thì họ lại chịu tổn thất khi De Bruyne chấn thương và sớm phải rời sân. Pha chơi bóng tiểu xảo của Rudiger ở phút 56 khiến De Bruyne không thể đá tiếp, và kể từ đó Man City không còn tạo ra nguy hiểm nữa.

Mất đi bậc thầy triển khai lối chơi tấn công nhưng Man City vẫn tạo ra sức ép lớn về phía khung thành của Mendy. Dẫu vậy, những ngôi sao bên phía Man City gần như không tạo ra nổi một cơ hội rõ rệt nào.

190801117_10159666072522259_3310881866731829359_n

Bên kia chiến tuyến, dù chủ động chơi thế trận lùi sâu nhưng chính Chelsea mới là đội đến gần hơn với bàn thắng thứ hai, tuy nhiên Pulisic bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn được tạo ra bởi Havertz.

Hiệp 2 có tới 7 phút bù giờ và khi nó khép lại cũng là khi niềm vui vỡ òa đến với các cầu thủ Chelsea. Họ đã có lần thứ hai trong lịch sử trở thành nhà vua của bóng đá châu Âu.

Các cầu thủ Chelsea ùa ra tứ phía trên sân reo mừng, HLV Pep Guardiola bình thản chúc mừng đồng nghiệp Thomas Tuchel bởi ông đã chính thức thua người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Chỉ trong vòng sáu tuần, Tuchel đả bại Guardiola cả ba trận, trong đó quan trọng nhất chính là chiến thắng tại Dragao tối 29/5. Sau khi nhận trái đắng ở chung kết năm ngoái cùng PSG, Tuchel đã hưởng niềm vui lần đầu đoạt Champions League. Còn với Chelsea, đây là danh hiệu Champions League thứ hai của họ, sau năm 2012.

Đội hình thi đấu:

Man City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne (Jesus 60), Bernardo (Fernandinho 64), Mahrez, Sterling (Aguero 77), Foden.

Dự bị không sử dụng: Steffen, Carson, Ake, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo, Garcia.

Chelsea: Mendy, James, Thiago Silva (Christensen 39), Rudiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount (Kovacic 80), Havertz, Werner (Pulisic 66).

Dự bị không sử dụng: Arrizabalaga, Alonso, Caballero, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, Emerson Palmieri.