Chết cười với bài văn tả chú chó cưng có sở thích theo trai, bị mẹ la nên giận không thèm nhìn mặt mẹ
Chú chó được cô bé tiểu học miêu tả một cách rất đặc biệt, không chỉ thích ăn kem, ăn dưa hấu mà còn có sở thích bỏ nhà theo trai.
Các thể loại bài tập làm văn tiểu học kiểu "em hãy miêu tả con vật mà em yêu thích nhất" luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng bởi những lời văn ngây ngô, dễ thương, nhưng rất thật. Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục được một phen "cười bò" với "cô chó theo trai" do cô bé tiểu học miêu tả.
Cụ thể, được giáo viên ra bài tập về nhà là tả con vật mà em yêu thích nhất, vốn là người yêu thích động vật, cô bé chọn ngay chó cưng nhà mình đưa vào bài. Và kết quả là ai đọc xong bài văn cũng không thể nhịn nổi cười.
Nguyên văn của cô bé: "Em thích nhất là con chó. Em thích chó bởi vì chó là loài vật thân thiện với con người. Chó có thể giữ nhà khi chủ đi vắng và có ăn trộm, chó sẽ sủa.
Bài văn tả chó cưng của cô bé tiểu học.
Chó của em có bộ lông màu vàng đậm, bốn chân rất dài, cái đuôi ngoe nguẩy chỗ này chỗ kia. Cái đầu thì nhỏ xinh. Chó của em có đặc điểm không ăn xương chuột, xương nhái, xương ếch. Chó thích ăn kem, ăn dưa hấu, khoai lang và kẹo. Chó có bộ lông màu vàng nên cha em gọi nó là Vàng. Chó vàng của em chị hai đi học về là lại ôm chân chị em nhảy, rất ham chơi.
Có lúc chó của em bỏ nhà theo trai rồi. Bữa thứ hai chó về mẹ la nhiều. Mẹ la xong chó giận mẹ không thèm nhìn mặt mẹ luôn. Em rất thương chó của em và thương rất nhiều. Chó nhìn vậy thôi nhưng rất đáng yêu. Chị thương Vàng".
Ngay khi được chia sẻ, bài văn này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai cũng gật gù cho rằng giọng văn thật ngây thơ, hồn nhiên của cô bé khiến ai đọc cũng không khỏi bật cười. Không thể phủ nhận, "cô" chó được miêu tả một cách rất đặc biệt, không chỉ thích ăn kem, ăn dưa hấu mà còn có sở thích bỏ nhà theo trai.
Chân dung chú chó hay bỏ nhà theo trai bị mẹ la.
Nhiều cư dân mạng thích thú để lại bình luận dưới bài đăng: "Chó nhà này chất quá, có sở thích ăn kem, dưa hấu, lại còn hay mê trai, bị mẹ la lại quay sang giận cả mẹ", "Không thể nhịn cười với lời văn của cô bé này, ngây thơ, dễ thương quá", "Ôi, con chó hư hỏng thật"...
