Chỉ còn 120 ngày nữa là đến Tết, bâng khuâng hoài niệm về những ngày Tết xưa cũ
Khi những cơn gió lạnh mùa đông len lỏi vào từng ngõ ngách của đường phố Hà Nội, bỗng nhận ra thời gian đang vội vã chạy đến những ngày tháng cuối năm lại khiến ta nhớ về những ngày tết xưa
Tôi lục tìm trong ngăn ký ức tuổi thơ kỷ niệm về những mùa Tết thuở trước vì hiển nhiên có những cảm xúc chúng ta chỉ tìm thấy trong quá khứ, khi chúng đã được phủ một màu ký ức bụi bặm lên như những bức ảnh xưa cũ.

Càng trưởng thành, mỗi năm Tết đến lại cảm thấy ít đi một phần háo hức, ít đi một phần vô tư để thêm vào đó là một phần bộn bề, một phần lo toan. Người lớn thường có ước muốn thời gian quay trở lại bởi lẽ thứ cảm xúc "vui như Tết" vô cùng cuốn hút ấy chỉ xuất hiện với những tâm hồn trẻ thơ, vô lo vô nghĩ.

Ngày bé chẳng có ai là không bị thu hút bởi những sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ những quả bóng bay hình thù con vật, những chùm pháo, dây kim tuyến lấp lánh khắp các con đường Hàng Mã, Lương Văn Can. Nhớ những khoảnh khắc gia đình quây quần bên nồi bánh chưng lửa tình thân ấm nồng, mùi thơm của đỗ và lá dong hòa quyện với tiếng nói cười rộn rã. Và nhớ cả những sáng sớm tinh mơ, nhất quyết đòi bám theo chân mẹ ra chợ hoa ngày tết để được nhìn thấy sắc hoa hồng thắm len lỏi với cái đông đúc, tấp nập những ngày cuối năm.
Những phiên chợ tết rực rỡ và tấp nập
Tết đầy đủ trong thiếu thốn
Cuộc sống ngày nay, người ta đón tết đầy đủ chẳng thiếu thốn thứ gì, mâm cơm thịnh soạn, hoa đào hoa mai, bánh mứt bánh kẹo, thứ duy nhất thiếu là thời gian. Thời gian để về nhà kịp mâm cơm giao thừa với gia đình vì công việc vẫn còn ngổn ngang, thời gian nhìn thêm những nếp nhăn xuất trên khuôn mặt cha mẹ và thời gian để nhìn lại những gì mình đã làm được suốt năm qua. Ngày tết xưa dù những đứa trẻ ngày ấy tranh nhau từng hạt lạc trứng chim trong hộp mứt tết hay muốn nhận lì xì từ ông bà, bố mẹ thì phải chuẩn bị hát một bài hoặc đọc thơ cho cả nhà nghe nhưng sẽ mãi là những kí ức ấm áp trốn kỹ càng, ngăn nắp trong cuộc sống bận rộn hiện tại. Tết ngày ấy, đầy đủ trong thiếu thốn.
Tết là dịp trẻ em được bố mẹ sắm cho những bộ quần áo mới
Đường phố bình yên ngày tết xưa
Hoài niệm về những ngày Tết xưa, không có nghĩa là Tết ngày nay không còn ý nghĩa. Thực ra, Tết nào cũng vậy. Giờ đây cuộc sống đã no đủ, sung túc hơn nhiều, bởi vậy mà nhiều phong tục đón Tết cũng có chút thay đổi. Nhưng dù ở thời kỳ nào thì giá trị của Tết vẫn mãi vẹn nguyên trong tâm tưởng của mỗi người con đất Việt. Chỉ duy nhất một điều chúng ta không còn là những đứa trẻ ngày xưa, có thể trong tâm thái vô lo vô nghĩ để tận hưởng ngày Tết.

Càng về những tháng cuối năm, ta càng mong thời gian chậm lại để kịp hoàn thành hết mọi dự định còn đang dang dở, mong những giờ phút về bên gia đình hơn là những tiệc tùng với bạn bè. Mong bạn chuẩn bị một tâm hồn bình yên, đón Tết một cách trọn vẹn.
Nguồn ảnh: Tổng hợp nhiều nguồn

