Chị gái cựu thành viên APRIL - Yena lên tiếng trước nghi vấn em gái bị các thành viên APRIL bắt nạt
Chị gái khẳng định Yena không bị ai bắt nạt.
Sau những cáo buộc bắt nạt do em trai của cựu thành viên APRIL- Lee Hyunjoo đưa ra, công ty DSP Media đưa ra tuyên bố yêu cầu công chúng không tung tin đồn nhảm. Chiều 1/3, một tài khoản tự xưng là chị gái của APRIL Yena đã lên tiếng.
Cựu thành viên APRIL - Yena
Cô ấy giải thích rằng bản thân quyết định sẽ viết bài post này để giải đáp những tò mò của mọi người về những ồn ào mấy ngày qua. Cô ấy nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất để các cô gái APRIL không bị ảnh hưởng nhiều.
"Không có cái gọi là bắt nạt hay ruồng bỏ trong nhóm cả. Vào thời điểm đó, các thành viên cũng chỉ như những đứa trẻ mới lớn, nên không dễ dàng chấp nhận những suy nghĩ tùy hứng của nhau. Những hành động tùy hứng của bạn ấy đã khiến đồng nghiệp phải chịu đựng rất nhiều. Mọi người đã đến bệnh viện điều trị hồi phục và uống thuốc để giữ sức và tỉnh táo trong thời gian ở hậu trường. Nhưng bạn ấy nói rằng sức khỏe của mình không được tốt và dần dần không tham gia các buổi luyện tập và những ngày cô ấy không về ký túc xá ngày càng nhiều khiến các thành viên luôn cảm thấy bất an.
Cuối cùng, họ phải tiếp tục quảng bá cho các chương trình âm nhạc mà không có sự góp mặt của bạn đó. Cô ấy chỉ nói rằng mình không muốn làm việc và biến mất. Chỉ vì cô ấy không tham gia được hai buổi phát sóng nên các thành viên đã phải thức đến sáng để sắp xếp lại vũ đạo và trải qua lịch trình với cường độ cao. Cuối cùng, các thành viên sụp đổ vì sự áp lực và họ đã kìm nén chúng đến tận bây giờ. Những người bị ảnh hưởng bởi điều này không chỉ có các thành viên.
Sau đó, các thành viên được nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, APRIL đều coi đó là một trải nghiệm và tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Thế nhưng em vẫn yêu cầu xin lỗi? Tôi đảm bảo rằng người đã cau mày trên truyền hình vì những sự kiện trong quá khứ là em. Có phải lý do khiến người bạn đó bị thương, chỉ là do các thành viên? Nếu tôi cũng đọc các bài đăng từ những người quen liệt kê cụ thể các trường hợp và cho rằng các thành viên là thủ phạm. Tôi không biết những vấn đề này đã bị bóp méo đến mức nào hoặc liệu thông tin có bị loại bỏ hoặc bịa đặt hay không".

Trong những bài đăng đó, các thành viên là những ác quỷ không thể hoạt động trong xã hội. Làm thế nào em có thể biến các thành viên thành thủ phạm xấu xa?
Tôi biết rằng kể cả người bạn đó, tất cả mọi người đều là những người làm việc chăm chỉ trong công việc của mình. Trong đó, đối mặt với nhiều tổn thương là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu đây có phải là điều gây hại cho cuộc sống của người khác vì nó hay không.
Tôi biết rằng, bài đăng đó được viết mà không có bằng chứng và cho một mục đích nhất định. Đó là lý do tại sao tôi không thể chỉ đứng yên mà không làm bất cứ điều gì vì sự hiểu lầm và thành kiến ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Các thành viên không thể bị tổn thương thêm nữa. Tôi kêu gọi các bạn ngưng chỉ trích công ty và các thành viên
Cảm ơn bạn đã đọc hết những dòng này".
Cô gái này còn đăng tải một bức ảnh để minh chứng mình chính là chị ruột của Yena. Đó là bức hình trông như sổ hộ khẩu, qua đó có thể thấy, người đăng bài này chính là chị của Yena.
