Chỉ hỏi 1 câu, ông bố nhận đủ gạch đá xây nhà, có người còn chỉ trích: Sao không đặt mình là đứa trẻ?
Ông bố đã gây nên sự tranh cãi lớn chỉ vì 1 câu hỏi.
Thời đi học, giáo viên chủ nhiệm sẽ thay đổi chỗ ngồi thường xuyên cho học sinh. Trong dạy học có nhiều quy định về nội dung chương trình học, chuẩn kiến thức kỹ năng,... nhưng không có hướng dẫn hay quy định nào về việc sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh cả, vì vậy việc tùy thuộc vào cách sắp xếp của giáo viên sao cho phù hợp.
Mới đây, trên một diễn đàn học đường, một phụ huynh đã có 1 câu hỏi phân vân về việc sắp xếp chỗ ngồi cho con mình sắp vào lớp 1. Cụ thể anh viết: "Nếu con các bạn cô giáo bảo ngồi cùng 1 bạn bị đúp lại năm ngoái thì các bạn sẽ như thế nào ạ?"

Ngay bên dưới bài đăng đã nhận được sự tương tác cao nhưng đa số là ý kiến phản đối. Phần đông ý kiến cho rằng ông bố đang ích kỉ, chỉ nghĩ đến con mình. Bởi lẽ đây là đối tượng trẻ nhỏ, chưa có ý thức nhận biết cao như người lớn nên chúng thường vô tư, vô lo vô nghĩ. Rất nhiều bình luận phản đối về ý kiến trên:
"Bố mẹ đừng đặt nặng thành tích quá! Khổ thân chúng nó lắm, đừng kỳ thị để bọn trẻ vô tư đi."
"Tại sao không thử đặt mình vào vị trí đứa bé, nếu ai cũng kì thị nó như thế thì nó sẽ học tiếp ra sao?"
"Bình thường thôi mà. Đúp nhiều khi không phải vì học kém. Có thể do nhiều nguyên nhân khác. Đừng kì thị con trẻ như thế bạn ạ. Miễn là bạn ấy không trêu ghẹo, phá phách hay đánh con mình, không cho con mình học thì mới ý kiến."
"Ai cũng tránh thì ai sẽ ngồi cùng với bạn bị đúp đó? Học được hay không do con mình mà đâu phải do bạn ngồi cạnh. Đều là trẻ con cả, không nên kì thị như vậy!"
