Chỉ mặt kẻ ‘tội đồ’ đích thực đã khiến Pháp cúi mặt rời Euro

Chẳng ai ngờ với dàn sao hoàn hảo, không có điểm yếu như của tuyển Pháp lại đã phải dừng bước trước Thụy Sỹ ngay tại vòng 16 đội Euro 2020.

Trong phần lớn thời gian thi đấu, Pháp vẫn thể hiện đúng bộ mặt của Nhà vô địch thế giới năm nào, vẫn chơi áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Pháp để Thụy Sỹ vượt lên dẫn bàn trong hiệp 1, nhưng cũng rất nhanh chóng dẫn ngược 3-1 khi thời gian trận đấu đi qua được 2/3 chặng đường. Tuy nhiên họ chẳng thể ngờ đối thủ quá cứng đầu, không chịu từ bỏ, đã lôi kéo họ vào tới tận loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Empty

Tại đây, trong khi Thụy Sỹ thành công 5/5 lượt đá đầu tiên, thì với người Pháp, ngôi sao được chờ đợi nhất trên hàng công là Mbappe, người lĩnh trọng trách đá quả phạt thứ 5, đã không thể vượt qua áp lực nặng nề và bị thủ thành Sommer cản phá cú sút quá đơn giản.

Mbappe cúi đầu thất vọng. Thực tế phải thừa nhận anh đã tiếp tục có một ngày thi đấu thất vọng nữa, tiếp nối vào chặng đường Euro 2020 chẳng mấy thành công, bởi số bàn thắng anh mang về cho đội nhà chỉ giậm chân tại con số 0 tròn trĩnh. Người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu có phải Mbappe là cái tên phải nhận mọi trách nhiệm, là kẻ tội đồ lớn nhất đã dẫn đến kết quả bại trận của Pháp?

Empty

Nhưng không, kẻ tội đồ ấy, nếu phải chỉ ra thì hẳn sẽ là chính HLV trưởng của nhà vô địch World Cup 2018 – ông Didier Deschamps. Nếu là người theo dõi Pháp từ đầu giải đấu, là một fan hâm mộ và hiểu đội tuyển này, chắc chắn nhận ra rằng việc đăng ký Mbappe lãnh trọng trách đá quả phạt cuối cùng là một sai lầm chết người.

Ai cũng nhận ra rằng cầu thủ của PSG đang mang tâm lý quá nặng nề sau liên tiếp các trận đấu không thể ghi bàn, và sau hơn 120 phút ở trận đêm qua anh cũng chẳng thể điền tên lên bảng tỉ số. Vậy tại sao chỉ riêng Didier Deschamps không nhận ra. Hoặc chắc chắn ông biết điều đó, nhưng vẫn mạo hiểm mù quáng lựa chọn Mbappe.

Empty

Không phủ nhận đẳng cấp của Mbappe thuộc hàng top đầu thế giới, sở hữu kỹ năng thượng thừa mà ai cũng mơ ước. Nhưng ở vào tình thế lúc ấy, với 1 cậu trai trẻ 22 tuổi, liệu đã đủ bản lĩnh, đủ sự vững vàng để gánh trọng trách quyết định vận mệnh của cả một đội tuyển quốc gia? Rõ ràng đây là quyết định sai lầm của HLV Deschamps.

Không những thế, sự xuất hiện của Lenglet cũng là một sai lầm cực kỳ khó hiểu trong đêm qua. Sự chắp vá bằng một trung vệ có phong độ chẳng mấy ấn tượng đã khiến Pháp trả giá bằng 1 bàn thua trước. Để rồi sau đó Deschamps nhận ra vấn đề, buộc phải rút Lenglet ra và trả Kimpembe về vị trí trung vệ.

Empty

Nếu ông bố trí như vậy ngay từ đầu, thì liệu Thụy Sỹ có cơ hội tận dụng sai lầm của đối thủ mà ghi bàn dẫn trước trong hiệp 1 hay không?