Chỉ 'phục vụ' gấu trúc, nhà hàng Đức sống sót qua đại dịch nhờ 'óc hài hước'
Nhà hàng Pino đã thắp đèn ngày đêm để người qua đường có thể chứng kiến cảnh tượng gấu trúc bông "uống" bia Corona.
Số lượng ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng tại Đức khiến các nhà hàng và quán bar nước này phải đóng cửa tới hết ngày 20/12. Để tạo sức sống cho cơ sở của mình, ông Giuseppe Fichera, chủ nhà hàng Pino ở thành phố Frankfurt, Đức đã đưa những chú gấu trúc bằng bông làm khách hàng trong suốt thời gian này.
Nhà hàng Pino chỉ đón gấu trúc giữa đại dịch. Video: SCMP
Nhà hàng Pino đã thắp đèn ngày đêm để người qua đường có thể chứng kiến cảnh tượng gấu trúc bông "uống" bia Corona.
Fichera cho biết óc hài hước đã giúp ông chịu được áp lực của đại dịch. Ngoài ra, đây cũng là một cách để ông biểu tình trong im lặng nhằm chống lại lệnh phong tỏa một phần của chính phủ Đức.
Những chú gấu trúc cute ngồi trong nhà hàng. Ảnh: Tempo.
Nhà hàng lúc nào cũng nhộn nhịp nhờ những chú gấu trúc siêu đáng yêu. Ảnh: Tempo.
Gấu trúc bông "uống" bia Corona. Ảnh: Tempo.
Chính phủ Đức dự kiến dành gần 24 tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tính tới ngày 29/11, Đức ghi nhận 1,06 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 16.000 ca tử vong.
