Chỉ với 1,6 triệu đồng, nữ du khách 'bao' nguyên chuyến máy bay 189 chỗ ngồi

Khi lên máy bay, Nadina Liu thực sự bất ngờ khi nhìn thấy chiếc máy bay không có một bóng người. Các nhân viên hàng không nói rằng cô có thể ngồi bất kỳ chỗ nào mình muốn.

Sau một kỳ nghỉ dài ở Tây Ban Nha, Nadina Liu (28 tuổi) quyết định trở về Anh để tiếp tục công việc của mình. Cô đã mua vé máy bay từ Alicante, Tây Ban Nha đến Liverpool, Anh với mức giá là 50 bảng Anh (khoảng 1,6 triệu đồng), chuyến bay của cô được khởi hành vào ngày 17/7.

Khi đến sân bay, Liu đã được các nhận viên hàng không thông báo rằng cô là hành khách duy nhất trên chuyến bay này nhưng cô chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Tuy nhiên, khi bước lên máy bay, Liu rất bất ngờ khi toàn bộ chiếc Boeing 787-800, gồm 189 ghế không có một bóng người.

Nadina Liu là người duy nhất trên chuyến bay từ Tây Ban Nha đến Anh ngày 17/7. Ảnh: KNS News

Nadina Liu là người duy nhất trên chuyến bay từ Tây Ban Nha đến Anh ngày 17/7. Ảnh: KNS News

Các tiếp viên hàng cho phép Liu có thể ngồi bất cứ vị trí nào trên chiếc máy bay này. Một tiếp viên đã chia sẻ với Liu rằng đây là lần đầu trong 15 năm làm nghề mà cô ấy chứng kiến chuyến bay chỉ có duy nhất một hành khách.

Liu cho biết, mặc dù chỉ có một mình cô trên chuyến bay nhưng các phi hành đoàn rất thân thiện và phục vụ cô "như người hoàng gia". "Tôi đến cửa ra máy bay và không thấy ai ở đó. Cảm giác giống mình đang ở trên một chiếc máy bay riêng, dù tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều đó. Vì chỉ có mình tôi nên các tiếp viên không đẩy xe đồ ăn, chỉ lấy cho tôi bất cứ thứ gì tôi yêu cầu", Liu chia sẻ.

Chiếc máy bay Boeing 787-800, gồm 189 ghế không có một bóng người.

Được biết, ngày 19/7 là ngày Chính phủ Anh dỡ bỏ toàn bộ lệnh giãn cách xã hội vì Covid-19, trong đó bao gồm cả quy định cách ly 10 ngày đối với người trở về Anh từ nước ngoài, dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Cho nên, nhiều người dự định bay đã hoãn vé chuyển sang ngày 19/7 để không phải cách ly khi trở về Anh.

Trước đó, ngày 12-7 theo giờ Việt Nam, ông Boris Johnson - Thủ tướng Anh đã quyết định thời điểm tháo dỡ bỏ hoàn toàn mọi quy định hạn chế, cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, bắt đầu từ ngày 19/7 tới, các quy định về tiếp xúc xã hội hay đeo khẩu trang tại Anh đều được gỡ bỏ.

Ngày 19/7 chính thức trở thành là Ngày Tự do của Anh. Đúng 0h ngày 19/7, hàng nghìn người dân Anh phấn khích, đổ ra ngoài đường để ăn mừng ngày chính phủ dỡ bỏ các hạn chế chống Covid-19. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng, đây là một quyết định nguy hiểm của Anh khi số ca nhiễm ở nước này vẫn tăng cao.

Bài liên quan